
Trong cuộc hành trình chinh phục đỉnh PhanxiPang cắm cờ 1000 năm Thăng Long Hà Nội vừa được tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua, bên cạnh những đồ dùng thiết yếu như quần áo ấm, giày leo núi, găng tay, đèn pin, áo mưa... BTC cũng không quên nhắc các thành viên nên mang theo điện thoại di động (ĐTDĐ), bởi hầu hết các chặng đường lên tới đỉnh cao 3143m, sóng di động đều đã được phủ.
Với người leo núi, trong những phút ngừng chân nghỉ dọc đường trên chặng đường đầy gian nan thì chiếc ĐTDĐ kết nối với bạn bè, người thân trở thành vật không thể thiếu. Thanh Tùng, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, anh thật bất ngờ vì ở độ cao hàng nghìn mét với địa hình tương đối hiểm trở mà vẫn có thể gọi điện thoại, chát với bạn bè bằng GPRS. Tất nhiên, sóng điện thoại chưa được tốt, nhiều chặng đường còn rớt sóng, nhiều điểm trũng trong thung lũng sóng chưa phủ, nhưng có thể gọi được điện thoại trong suốt chặng đường leo núi đã là niềm vui rất lớn.
Với Mà A Tam, dân tộc H’mông, người đã có thâm niên làm Porters (người chuyển đồ cho khách leo núi) 15 năm nay thì chiếc ĐTDĐ thực sự trở thành vật bất ly thân trong những cuộc hành trình leo núi. Là trưởng nhóm Porter bản Cát Cát, người ta thấy A Tam trong suốt cuộc hành trình liên tục bận bịu với chiếc điện thoại. Vừa leo núi A Tam vừa có thể liên lạc với các thành viên trong đoàn, với hướng dẫn viên du lịch và với cả những đoàn khách khác để nắm trọn thông tin của du khách, chuyển đồ khách quên, bổ sung lương thực thực phẩm, tổ chức ứng cứu nếu có sự cố xảy ra.
Có được sóng di động trên nóc nhà Đông Dương trước hết phải kể đến nỗ lực của các nhà mạng. Đại diện nhà mạng Viettel cho biết, việc khảo sát, lắp đặt và thi công trạm BTS trên đỉnh Phan Xi Păng đã được tiến hành từ năm 2006. Để lắp đặt trạm BTS trên vùng núi cao, hiểm trở như Phanxipang, các thiết bị phải được tháo dời sau đó vận chuyển từng bộ phận. Việc xác định điểm lắp đặt trạm BTS cũng phải được khảo sát kỹ càng để đảm báo sóng được phủ tốt nhất.
Tuy nhiên với những du khách khó tính, chất lượng di động trên tuyến du lịch mạo hiểm này vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu. Ở một số vị trí gần đỉnh 3.143 mét, sóng mạng China Unicom của Trung Quốc vẫn “đè” sóng Viettel. Chính vì vậy, nhiều người dùng mạng Viettel không cẩn thận đã... bổ ngửa khi nhận bảng cước tăng lên bất ngờ vì cước roaming.
Nguyễn Long, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, người tham gia chuyến leo núi Phan Xi Păng cắm cờ 1000 năm Thăng Long Hà Nội cho biết ở độ cao khoảng 2900m, điện thoại của anh nhận được tin nhắn thông báo kết nối mạng của China Unicom. Sau khi trở về nhà, điện thoại của anh nhận được tin nhắn của Viettel thông báo cước phí roaming phát sinh, cho dù anh chưa hề đặt chân sang đất Trung Quốc.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 139 ra ngày 19/11/2010.