Gần 24h sau khi bị đưa vào một nhà xác ở Nam Phi, một người đàn ông 50 tuổi đã khiến hai nhân viên ở đây sợ tới rụng rời tay chân khi bất ngờ tỉnh dậy và đòi được đưa ra khỏi nơi lạnh lẽo.
Tin bài khác:
Nữ hầu phòng kể tường tận vụ Strauss-Kahn
Tiết lộ của một gái gọi có bằng thạc sĩ

Người phát ngôn cơ quan y tế Đông Cape là Sizwe Kupelo cho biết, hai nhân viên nhà xác đã hốt hoảng chạy khỏi tòa nhà vì nghĩ rằng họ đã nhìn thấy ma.
Người đàn ông 50 tuổi trên đã la hét đòi tự do sau khi phát hiện mình nằm trong chiếc túi kéo khóa bên trong nhà xác lạnh lẽo. Giới chức Y tế xác nhận, nạn nhân mắc bệnh hen đã được đưa tới một nhà xác tư nhân vào tối 16/7 sau khi gia đình thấy ông bất tỉnh tại nhà và cho rằng ông này đã chết. Ông này nằm trong nhà xác suốt 21h trước khi bất ngờ tỉnh dậy vào 5h chiều ngày 17/7 và đòi được đưa ra khỏi nơi lạnh giá.
Các nhân viên nhà xác đầy sợ hãi đã chạy khỏi tòa nhà và kêu gọi giúp đỡ. Sau đó, họ quay lại nhà xác và phát hiện "xác chết" vẫn sống. Một chiếc xe cứu thương đã tới hiện trường để đưa "xác chết sống dậy" vào bệnh viện. Ông này được sưởi ấm vì phải trải qua cái lạnh thấu xương trong gần 24 h.
Theo ông Kupelo, gia đình của người đàn ông trên vô cùng sửng sốt khi nhận được điện thoại nói người thân của họ vẫn sống. "Họ hoàn toàn bất ngờ và bị sốc. Một trong các cháu trai của ông ta đã lao tới nhà xác và theo xe đưa ông mình tới bệnh viện. Đây quả thực là một trải nghiệm ghê rợn với người đàn ông nghèo khổ đó và ông ta thật may vì vẫn sống sót sau khi ở khá lâu trong nhà xác lạnh...Chúng tôi khuyên mọi người nên gọi cảnh sát nếu họ nghĩ rằng ai đó đã chết. Thi thể phải được các chuyên gia y tế khám trước khi đưa tới nhà xác".
Hiện, nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra đối với sự việc kỳ quặc xảy ra tại thành phố Libode, tỉnh Đông Cape - Nam Phi.
- Hoài Linh (Theo Daily Mail)