Đầu tiên, chúng ta thử cùng nhau nhớ lại câu nói nổi tiếng của cựu vua hải tặc Gol D. Roger: “Có 3 thứ không thể nào dừng lại: ước mơ của con người, dòng chảy của thời gian, và ý chí được thừa kế”. Đây dường như được xem là “châm ngôn vàng” định hướng cho suốt mạch chuyện vậy.

Vậy ta có thể hiểu chiếc mũ rơm ở đây chính là sự hiện thân cho ước mơ của con người, nó như một sợi chỉ thời gian vô hình giúp kế thừa ý chí của các nhân vật.

Chiếc mũ rơm huyền thoại trong One Piece.

Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu từ nguồn gốc của chiếc mũ rơm. Chủ nhân đầu tiên của chiếc mũ rơm chính là vua hải tặc Roger, ông cũng được biết đến là người đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại khám phá ra bí mật của kho báu vĩ đại One Piece, chinh phục được hết Đại hải trình.

3 con người đã và đang sở hữu chiếc mũ rơm.

Người thứ hai chính là Tứ Hoàng Shanks tóc đỏ, Shanks nhận được chiếc mũ rơm của Roger tại một thời điểm nào đó chưa rõ (vì Shanks từng là một thành viên trong băng hải tặc của Gol D. Roger). Có lẽ phải có một lý do nào đó thì Roger mới trao lại chiếc mũ rơm cho Shanks hoặc Roger đã nhận thấy ở Shanks một tiềm năng nào đó.

Hay chiếc mũ rơm chính là bằng chứng cho niềm tin, lời động viên mà Roger dành cho Shanks, giúp Shanks kiên định và nỗ lực phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ của Shanks đó là tìm một băng hải tặc của mình và du ngoạn vòng quanh thế giới với tư cách là hải tặc.

Người thứ 3 chính là anh chàng nhân vật chính của chúng ta, Monkey D. Luffy. Có thể nói, chính Shanks là người đã khơi dậy ước mơ làm hải tặc của Luffy. Shanks đã chấp nhận hy sinh một cánh tay để cứu mạng Luffy khỏi con quái vật biển hung dữ khiến Luffy rất cảm kích và sẵn sàng tuyên bố rằng cậu sẽ trở thành hải tặc, thành lập một băng đủ mạnh để đánh bại Shanks và cậu sẽ tìm ra kho báu lớn nhất của thế giới để trở thành Vua Hải Tặc dù bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa.

 

Tuyên bố này của Luffy đã khiến Shanks cảm thấy rất hạnh phúc nên đã tặng lại cho cậu chiếc mũ rơm với một lời hẹn trong tương lai Luffy trả lại Shanks chiếc mũ rơm khi cậu đã trở thành một hải tặc vĩ đại. Cho nên ta có thể hiểu chiếc mũ rơm chính bằng chứng cho lời hứa của Luffy với Shanks.

Đó là lí do vì sao chiếc mũ rơm màu vàng vẫn luôn gắn liền với Luffy từ thuở đó cho tới nay (vậy nên cậu mới có biệt danh là Mũ Rơm). Bất cứ kẻ nào cũng đừng có mà dại dột đụng vào chiếc mũ này nếu không muốn chọc “điên” Luffy vì cậu cực yêu quý nó và sẵn sàng liều mạng để bảo vệ cho nó đấy!

 

Ngoài ra, tại sao Shanks lại dễ dàng trao chiếc mũ “báu vật” cho Luffy? Chắc chắn không đơn thuần chỉ vì câu nói tuyên bố trở thành hải tặc của Luffy rồi mà bởi vì Shanks thấy Luffy có rất tiềm năng và mang nhiều nét giống với Roger.

Thật vậy, Luffy là một trong rất ít người sở hữu Haki bá vương, cậu cũng có thể nghe được tiếng nói của bọn vua biển giống như Roger hay Luffy đã cười giống hệt như Roger khi Buggy chuẩn bị chém đầu cậu ấy. Gan Fall trên Skypiea cũng nói rằng ấn tượng của ông ta khi gặp Luffy rất giống với Roger, và thật trùng hợp khi cả hai người đều có chữ D trong tên của họ.

Liệu Luffy có phải là người mà Roger đang chờ đợi như Râu Trắng đã từng tuyên bố: “Roger đang chờ đợi một người nào đó cũng mang chữ D. trong tên … họ cùng chung một lý tưởng”.

Ngoài ra, một điểm chung rất dễ nhân thật của 3 nhân vật đã và đang sở hữu chiếc mũ rơm này đó là họ đều thuộc top những nhân vật khủng nhất trong One Piece. Nếu như Roger là vua hải tặc đầu tiên, Shank là 1 trong các Tứ Hoàng, thì Luffy là người trẻ tuổi nhất mạnh nhất trong 11 siêu tân binh của thời đại hải tặc mới.

Dường như chiếc mũ rơm sở hữu một sức mạnh vô hình nào đó vì nó đã tồn tại rất lâu nhiều năm về trước, từ khi Roger còn sống và mặc dù từng bị Buggy làm rách 3 lỗ nhưng nó đã được Nami khâu lại như mới và đã cùng Luffy trải qua vô số trận chiến kinh thiên động địa.

Cuối cùng, ta có thể kết luận rằng, chiếc mũ rơm chính là “linh hồn” của One Piece. Chiếc mũ rơm chính là sự kế thừa, bảo tồn, phát huy và là bằng chứng cho ước mơ và ý chí của con người trước dòng chảy vô tận của thời gian.