
Sáng ngày 29/10, tại Hội trường D Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Dũng với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điều 194 BLHS.
![]() |
| Bị cáo tại tòa. |
Theo cáo trạng, vào hồi 15h30 ngày 30/6, tại quán cà phê “Huế” ở thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Dũng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ của Dũng 2 bánh chất bột màu trắng, giám định là heroin, trọng lượng 686,4 gam; 40 viên nén tròn màu đỏ, giám định là methamphetamine trọng lượng 4,626 gam cùng một số giấy tờ tài liệu khác.
Cũng theo phiên tòa, trước đó Nguyễn Hữu Dũng đã có một tiền án về tội “đánh bạc” vào ngày 10/3/2011 đã được Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, Sơn La xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 22 tháng.
Trước các cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Dũng đã thành khẩn khai báo nhận tội và ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai nhận khoảng đầu tháng 6, bị cáo có quen biết với Thông ở khu vực Km46 đường quốc lộ 6 Hà Nội – Sơn La và Thông nhờ Dũng chuyển heroin xuống Hà Nội bán.
Nếu bán được Dũng sẽ được trả tiền công là 15 triệu
đồng/bánh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và không nhận thức được mức độ nguy
hại của ma túy nên Dũng đã nhận lời Thông thực hiện hành vi buôn bán.
Giữa tháng 6, Dũng đi xe khách từ Mộc Châu, Sơn La xuống Mỹ Đức, Hà Nội gặp một
người đàn ông tên Đức tại quán cà phê “Huế”. Đức thỏa thuận nếu Dũng có nguồn
lấy heroin, Đức sẽ mua với giá 160 triệu đồng/bánh.
Ngày 29/6, Thông giao cho Dũng 2 bánh heroin và cho thêm 40 viên ma túy tổng
hợp. Thông dặn Dũng nếu bán được 160 triệu đồng/bánh thì về sẽ trả công 15 triệu
đồng/bánh.
Khoảng 4h sáng 30/6 Dũng mang 2 bánh heroin và 40 viên ma túy tổng hợp đi xe
khách từ Mộc Châu (Sơn La) đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) rồi thuê xe ôm
ra quán cà phê “ Huế” gặp Đức để bán thì bị phát hiện. Ngày 30/6, Dũng bị Công
an Thành phố Hà Nội bắt giam.
Khi nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo ngước xuống nhìn người vợ đang ôm chặt đứa
con nhỏ vào lòng giàn giụa nước mắt và tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Nguyễn Hữu Dũng xin
tòa án giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với vợ con nhưng với mức độ phạm tội
nghiêm trọng, Dũng đã không tránh khỏi án tử hình.
Hương Lê - Lê Phi Hùng
