Một người đàn ông ở Anh cố giết chết hôn thê của anh ta bằng cách chôn sống cô này trong thùng các-tông vừa bị tuyên án 20 năm tù.
TIN BÀI KHÁC:
Người Nhật mặc kimono mấy lần trong đời?
Kinh hoàng xu hướng tự thiêu của thanh niên Tunisia

Marcin Kasprzak và Michelina Lewandowska.
Marcin Kasprzak, 26 tuổi, đã dùng một khẩu súng
điện Taser tấn công Michelina Lewandowska. Tiếp đó, hắn trói và bịt miệng nạn
nhân lại trước khi bỏ cô vào thùng giấy đem chôn rồi phủ lá và một cành cây lên
trên.
Lewandowska, 27 tuổi, đã dùng chính chiếc nhẫn đính hôn để giải thoát cho mình
khỏi nấm mồ giữa rừng cây gần nhà ở Huddersfield, West Yorks.
Kasprzak đã thú nhận tội bắt cóc và sở hữu một vũ khí cấm. Anh ta bị kết án vì
tội cố ý giết người tại Tòa án Leeds.
Pal Patryk Borys, 18 tuổi, cũng ở Huddersfield -
thú nhận đã giúp Kasprzak trong vụ bắt cóc nhưng không tham gia giết người. Y
lĩnh án tù 4 năm rưỡi.
Quan tòa Peter Collier cho biết, tội ác của Kasprzak là "cố ý giết người có kế
hoạch".
"Ý định của bị cáo là cô gái sẽ không được tìm thấy và cô ấy sẽ chết ở đó. Cái
chết mà bị cáo dự kiến sẽ diễn ra lâu và từ từ. Thật khủng khiếp khi tưởng tượng
kiểu chết mà bị cáo muốn cô phải chết".
Thẩm phán Collier tiếp tục: "Tôi phải xét đến bản chất ghê rợn của vụ việc này.
"Như tôi đã xem xét, bị chôn sống chắc chắn là một trong những cách chết rùng
rợn nhất mà bất cứ ai có thể nghĩ đến".
Thanh Hảo (Theo The Sun)