- Chẳng phải vô cớ mà Hồ Quỳnh Hương dành hẳn một phần cho nhạc tâm linh để khán giả thấy phần sâu thẳm nhất trong trái tim nghệ sĩ của cô. Với kết cấu hợp lý, "Sắc màu" như một bữa tiệc nhiều món khiến khán giả không bị "ngấy" khi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Hồ Quỳnh Hương sắm giày 40 triệu đồng
Hồ Quỳnh Hương chưa muốn làm mẹ đơn thân...
Hồ Quỳnh Hương nóng bỏng trên sân khấu

Có một khoảng thời gian Hồ Quỳnh Hương bị mang tiếng dựa dẫm vào đại gia Hà Dũng. Và kể từ khi cô không trở thành "học trò cưng" của vị nhạc sĩ này thì người ta lại dị nghị rằng Hồ Quỳnh Hương đang dần bị "thất sủng" trong chuyện tình cảm với nhạc sĩ Hà Dũng nói riêng, trong sự nghiệp nói chung.

Hồ Quỳnh Hương của ngày hôm nay

Trước mọi luồng thông tin, Hồ Quỳnh Hương chọn giải pháp im lặng. Dường như sự va chạm của cuộc sống khiến cho cô gái đất Quảng ngày càng chín chắn và điềm tĩnh hơn. Ăn chay  và chạy sô không quá nhiều, Hồ Quỳnh Hương lặng lẽ không "dính" một scandal nào trong hai năm qua.

Những tưởng cô sẽ chấp nhận "nghi án" xuống dốc trong sự nghiệp để lui vào hậu trường làm "bà bầu" cho một nhóm nhạc Artista gồm 3 chàng trai nhưng thực tế không phải như vậy. Hồ Quỳnh Hương sau "cú ngã" đến choáng váng trong chuyện tình cảm, cô đã bình tĩnh đứng dậy và vẫn chứng tỏ được sức hút của một ngôi sao thị trường thông qua liveshow "Sắc màu" diễn ra đêm 4/6.

Màn mở đầu đầy hấp dẫn của liveshow "Sắc màu".

Khán giả không bị... "ngấy"

Những ca khúc hit đã được Hồ Quỳnh Hương trình bày rất tinh tế, đầy thuyết phục. Cô biến hóa khi thì sôi động: Vũ điệu hoang dã, Honey, Với anh, em vẫn là cô bé, Tình nồng không phai có lúc lại nồng nàn với Bức thư tình thứ 2, Có nhau trọn đời... đôi khi lại đầy khắc khoải với Căn phòng mưa rơi, Tình yêu mãi mãi...

Chẳng phải vô cớ mà Hồ Quỳnh Hương dành hẳn một phần cho nhạc tâm linh để khán giả thấy phần sâu thẳm nhất trong trái tim nghệ sĩ của cô. Với kết cấu hợp lý, "Sắc màu" như một bữa tiệc nhiều món khiến khán giả không bị "ngấy" khi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Hồ Quỳnh Hương trong tiết mục về nhạc tâm linh.

Sân khấu hoành tráng thay đổi liên tục, vũ đạo bốc lửa hòa quyện với giọng ca uyển chuyển dịu êm mà vẫn hừng hực lửa cháy của Hồ Quỳnh Hương đã mang đến Thủ đô một đêm diễn đắt giá, khi mà trong thời điểm showbiz Việt đang im ắng và việc tổ chức liveshow như cô được coi là liều lĩnh.

Góp phần thành công cho đêm diễn phải kể đến sự hỗ trợ tuyệt vời của ban nhạc Gypsy Queen đến từ Nhật Bản. Nhờ hiệu ứng âm thanh, phần chơi xuất sắc của tay trống Masao và guitar Machan mà Hồ Quỳnh Hương đã có những tiết mục trình diễn thực sự thăng hoa.

Sự thăng hoa của Hồ Quỳnh Hương phải kể đến sự hỗ trợ tuyệt vời của ban nhạc Gypsy Queen đến từ Nhật Bản.

 Hà Dũng xuất hiện, Hồ Quỳnh Hương thăng hoa hơn?

"Và em muốn hét lên cho thỏa nổi nhớ... Cho quên đi những khát khao mong chờ...'", Hồ Quỳnh Hương đã khóc khi thể hiện ca khúc này. Tiếng khóc hòa trong tiếng hát lẫn cả tiếng nấc khiến nhiều khán giả cũng nhỏ lệ cùng cô. Hồ Quỳnh Hương là vậy, luôn cá tính, "màu mè" nhưng là người luôn sống... nặng tình.

Cũng có mặt trong hàng ghế khán giả, nhạc sĩ Hà Dũng khi nghe Hồ Quỳnh Hương thể hiện bài "Anh'' thi thoảng ghé tai sang nhạc sĩ Nguyễn Cường để nói điều gì đó để rồi cả hai cùng... gật gù. Dường như Hà Dũng hiểu và đồng cảm với Hồ Quỳnh Hương ở bài hát này. Phải chăng sự xuất hiện của anh làm cho Hồ Quỳnh Hương hát thăng hoa hơn?...

"Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ..."

Kết thúc đêm diễn nhạc sĩ Hà Dũng và nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng mang hoa lên sân khấu tặng chủ nhân của đêm diễn. Trong nước mắt, Hồ Quỳnh Hương nói lời cảm tạ đến khán giả và cả những người bạn đồng hành cùng cô không quên cảm ơn hai vị nhạc sĩ đã đến ủng hộ và cổ vũ liveshow.

Có thể nói đạo diễn Hải Ninh đã làm được những điều cần làm cho Hồ Quỳnh Hương: một live show tươi trẻ nhưng cũng thật ấm áp và cảm động. Hầu hết khán giả đều ngồi lại khán phòng để được nghe Hồ Quỳnh Hương hát mãi dù cô đã nói lời cảm ơn và chia tay.

Sơn Hà

Ảnh: Nguyễn Hoàng