Đúng là thật khó để dự đoán những diễn biến tại LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2018 khi mà bất ngờ vẫn liên tiếp xảy ra cho tới ngày hôm nay (22/7). Team Liquid, đội đang cạnh tranh vị trí nhất bảng, lại bất ngờ để thua Cloud9 vốn chỉ chật vật ở đáy BXH từ đầu mùa giải.

Và dù vừa trải qua một trận đấu không được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, C9 vẫn có được thắng lợi chung cuộc – nó có ý nghĩa rất quan trọng với một đội đang vùng vẫy cho một suất dự vòng play-off.

Không chỉ vậy, đi rừng Robert "Blaber" Huang, người được đôn lên từ đội hình Academy, đã có màn ra mắt đầy hứa hẹn. Blaber không chơi quá tốt và ngay cả màn trình diễn cũng không đáng xem bằng Jake "Xmithie" Puchero bên phía Liquid – nhưng quan trọng là anh đem đến thứ mà C9 đang rất cần, đó chính là điểm số.

Thực tế với những gì đã diễn ra, cả C9 lẫn Liquid đều có cơ hội chiến thắng. Một trận đấu mà cả hai đội đã mắc phải quá nhiều sai lầm. C9 đã thắng, điều kiện cần thiết cho một đội trong nhóm “cầm đèn đỏ”, nhưng những pha băng trụ thất bại và giữ vị trí tệ hại ở giữa trận đấu cùng quyết định lựa chọn cặp Fiddlesticks – Swain để đấu lại với Morgana không hề được đánh giá cao.

Nhưng may mắn là đường trên Eric "Licorice" Ritchie của C9 lại một lần nữa chứng tỏ anh không hợp với những thứ hạng thấp kém trên bảng điểm bằng việc gánh đồng đội trên lưng với Poppy. Vâng, Poppy không phải là vị tướng hợp meta, nhưng người chơi lại là Licorice, ai quan tâm cơ chứ?!

Liquid đã để thua khi đường dưới của họ đã không có được phong độ tốt, thậm chí là nghèo nàn trước C9. Sau khi thắng pha giao tranh quan trọng ở hang Baron, họ đã quá tham lam đẩy đường giữa để rồi không dự tính được sức sát thương cùng tầm ảnh hưởng của Poppy trong tay Licorice đang “bọc hậu”.

Licorice đã đẩy lui toàn bộ đội hình Liquid và tạo khoảng trống cho đường giữa Nicolaj Jensen với Orianna dọn dẹp sạch sẽ kẻ địch – mở đường chiến thắng cho C9.

Không chỉ vậy, cựu vô địch CKTG Mùa 2, đường trên kỳ cựu Jung "Impact" Eon-yeong của Liquid tiếp tục cho thấy phong độ bất ổn. Anh quá hung hang lao vào Licorice ở đường trên dù đã sớm thua thiệ sau pha băng trụ từ sớm.

Tựu chung lại, đây là một trận đấu khó có thể dành tặng lời khen cho cả hai đội. Liquid, vốn đang là ĐKVĐ và được coi là đội tuyển mạnh nhất khu vực LCS Bắc Mỹ, rõ ràng là còn phải cải thiện rất nhiều điểm. Ngược lại, việc C9 đang chơi khá tệ vẫn có thể thăng tiến trên BXH là một điểm đáng báo động cho chất lượng giải đấu.

Nên nhớ rằng các đại diện của LCS Bắc Mỹ chưa bao giờ gây ấn tượng tại các giải đấu LMHT quốc tế - ngoại trừ trường hợp của Counter Logic Gaming tại 2016 Mid-Season Invitational khi họ đã có mặt tại trận Chung kết và chỉ để thua một SK Telecom T1 đang ở thời hoàng kim.

 

Cục diện LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2018 tại Tuần 5

Ở trận đấu còn lại thuộc Tuần 5 LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2018, C9 sẽ chạm trán với OpTic Gaming, còn Liquid đụng độ CLG.

ABC (Theo Dot Esports)