GameSao dịch sơ lược bài viết được đăng tải trên trang Inven Global về phản ứng của fan hâm mộ LMHT khi theo dõi diễn biến trận Chung kết CKTG 2018 giữa Fnatic vs Invictus Gaming vào chiều tối nay (03/11).


Buổi lễ bế mạc

Tôi từng hy vọng các nghệ sỹ nước ngoài sẽ trình diễn cái gì đó khác biệt hẳn so với ca sỹ KPop cơ. Tuy nhiên, có vẻ như họ khá là giống nhau.

  • Tôi nhớ Imagine Dragons quá.
  • Thực tế thì họ đâu có tệ.
  • Imagine Dragons được trang bị các thiết bị âm thanh tệ hại nhất và có một trong những màn trình diễn tuyệt nhất.

Lễ bế mạc năm nay chán thật sự…

  • Tôi không biết nhưng đến giờ thì tôi vẫn thích…
  • Nhìn vào sự khác biệt về chất lượng kìa…
  • Ít nhất thì tôi nghĩ một con Baron sẽ trồi lên sân khấu cơ.

Có ai ở đây xem BlizzCon không?

  • Có, tôi đoán là LoL sẽ không sập trong vòng ba năm tới đâu.

Dành cho đường giữa thắng trận hôm nay…Tôi sẽ gọi bạn là “Faker tiếp theo”.

  • Bạn là Faker à?

Tiến lên Fnatic! Tôi không muốn thấy Trung Quốc vô địch CKTG đâu.

Ván 1

Nhìn pha đụng độ ở đường dưới kìa…Quá “hổ báo” ở giai đoạn nhập cuộc.

  • Nó rất hay. Đó là thứ gì đó mà bạn không thể thấy được trong thời kỳ “sụp đổ” của LCK.

Sau khi xem xong Ván 1, tôi nghĩ KT Rolster xứng đáng được đánh giá lại…

  • Có ai không đồng ý coi KT là đội Á quân không..?

Caps = Tiểu Faker á? Anh ta chỉ là đứa trẻ mà thôi.

KT đã bị áp đảo ở Ván 1. Và rồi họ đưa trận đấu tới với Ván 5.

  • Rồi sao, kết quả thế nào?

Đó có phải là cảm giác khi SKT T1 đàn áp những đội khác ở năm 2015 không?

  • Ở thời điểm đó, họ đã áp đảo tất cả từ ngay giai đoạn đi đường.

Ván 2

Người ta đồn rằng Broxah đã nói gì đó với Caps ở phòng tắm. Tôi nghĩ Fnatic sẽ thắng.

Tôi lo lắng cho Fnatic vì RooKie vốn rất tự tin khi chơi Syndra.

  • Tôi nghĩ Fnatic sẽ thắng khi JackeyLove chơi Lucian.

Bwipo bốc hơi rồi…TheShy quá là giỏi.

  • Nickname của cậu ấy làm sao ấy nhờ? Cách chơi của cậu ấy chẳng có gì là “ngại ngùng” cả.

Được rồi. Tiến lên sOAZ, lật cái bàn nào!

  • Tôi muốn thấy sOAZ vui vẻ chơi trận Chung kết. Đó là tất cả những gì tôi muốn.

Ván 3

sOAZ!!!

  • Tôi vẫn đang lo ngại.
  • Đây có phải là màn tri ân tuyển thủ kỳ cựu không? Vâng, đây là trận Chung kết đấy.
  • Cái gì cơ? (Tất cả những gì Fnatic có thể làm) để thắng đây ư? Tại sao họ lại tri ân (sOAZ) vào lúc này?

Được thôi, sự khác biệt sẽ tới sau khi sOAZ được tung vào.

  • Tiến lên nào!!! Thắng trận đi!!!

Tôi muốn chàng trai này quay trở lại CKTG.

Tôi nhớ anh lắm, senpai à.

  • Đường giữa của đội hạng 7 LCK.
  • Anh ấy vẫn rất mạnh mỗi khi đối đầu với (các đội) Trung Quốc…Tôi nhớ anh ấy.

Đây là trận Chung kết chán nhất mà tôi từng xem.

  • Nghĩ về buổi lễ bế mạc đi…Tôi chẳng có gì để nói cả.
  • “Xem trận Chung kết (CKTG 2018)” vs “chơi 3 trận ARAM” – cái gì vui hơn?
  • Tôi mua vé để có hai tiếng xem cái thứ này sao? Chẳng thể tin được.

Duke là tuyển thủ đường trên đầu tiên hai lần vô địch CKTG.

  • Nếu iG thắng ván này, Duke, người chỉ ngồi dự bị, liệu có được trang phục vinh danh CKTG không?
  • Tất cả mọi người đều yêu quý Duke.

Uzi: Này, chẳng có thời gian đâu…Ăn đi rồi tắt TV.

Mata: Vâng thưa ngài.

Này, chuyện gì đã xảy ra với những người đã tưởng tượng ra trang phục CKTG thế?

  • Đây là một phiên bản (trang phục vinh danh CKTG) của iG.

2016 (Theo Inven Global)