EVOS Esports đã kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của họ tại 2018 Mid-Season Invitational (MSI) với một trận thắng và một thất bại. Đáng nói, EVOS đã gây khó dễ cho Fnatic trong nỗ lực lọt vào top 4 để giành quyền đi tiếp vào vòng play-off.

Ở trận đấu đầu tiên trong ngày, EVOS đã bị Royal Never Give Up hủy diệt sau 30 phút thi đấu. EVOS chỉ để lại dấu ấn ở khoảng thời gian đầu trận với điểm Chiến Công Đầu thuộc về Graves trong tay đi rừng YiJin.

Nhưng khi thời gian trôi qua, khả năng kiểm soát bản đồ cùng giao tranh tuyệt vời của RNG đã giúp họ nắm hoàn toàn thế trận. Với Zoe của Xiaohu và đặc biệt là Ezreal (KDA 7/1/4) trong tay Uzi, xạ thủ đang có màn trình diễn ấn tượng nhất tại MSI 2018, RNG dễ dàng đánh gục EVOS trong tất cả các pha giao tranh sau đó để giành chiến thắng chung cuộc.

Fnatic buộc phải thắng EVOS để sớm định đoạt được cục diện top 4 MSI 2018 – nhưng đại diện của LCS Châu Âu đã không thể làm được điều đó dù có được khởi đầu thuận lợi hơn.

Trundle trong tay đi rừng Broxah đã có liên tiếp hai pha ganks thành công để giúp cho Fnatic vượt lên dẫn trước. Nhưng Skarner của YiJin cũng tỏ ra không hề kém cạnh với một loạt những pha chiêu cuối áp chế đối thủ để tạo đà cho EVOS dẫn ngược lại đối thủ.

Sau 20 phút thi đấu, EVOS quyết định đẩy nhanh tốc độ trận đấu khi khởi động hang Baron. Bằng sự xuất sắc của Ezreal của Slay, xạ thủ bị chỉ trích rất nhiều trong suốt những ngày vừa qua, EVOS đã đánh đuổi được Fnatic và sở hữu luôn bùa lợi màu tím.

Khi mà khoảng cách là quá lớn, cùng khả năng kiểm soát bản đồ vượt trội, EVOS có thêm bùa lợi Baron thứ hai cùng tổng cộng bốn Rồng Nguyên Tố ở phút 32. Dẫn trước Fnatic 9,000 Vàng, EVOS tràn thẳng vào căn cứ và đánh gục 4/5 tuyển thủ bên phía Fnatic trước khi phá sập Nhà Chính Nexus sau 34 phút thi đấu.

Với kết quả này, Fnatic buộc phải bước vào trận Tiebreak đầy may rủi với Team Liquid để quyết định xem ai sẽ là đội tuyển cuối cùng giành quyền góp mặt tại vòng play-off MSI 2018.

Diễn biến Ngày 5, ngày cuối cùng tại vòng bảng MSI 2018

Còn về phía EVOS, họ đã chính thức khép lại giải đấu quốc tế đầu tiên với hệ số 2-8 và dừng chân ở top 6 đội tuyển LMHT mạnh nhất thế giới.

2016