Tuần này, Ekko đã được đem vào nhiều giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu như LPL, LCS Bắc Mỹ và châu Âu. Trong khi vẫn “bặt vô âm tín” tại LCK, thì sự thú vị vẫn luôn nằm ở sự xuất hiện hoặc trở lại của các vị tướng trong meta, và trong trường hợp này, Ekko đặc biệt chính xác với câu nói này.

Được coi là “quá tải”, Ekko có thể coi là một pháp sư bùng nổ với rất nhiều khả năng khác nhau, đấy là còn chưa đề cập đến khả năng thoát khỏi các tình huống “hiểm nghèo” mà vẫn nguyên vẹn không sao cả. Kỹ năng Biến Chuyển Pha (E) của Ekko giúp anh ta có khả năng truy đuổi kẻ thù, hoặc thoát khỏi những pha bị rượt suýt chết. Cùng với khả năng làm choáng trên diện rộng, có thể nói Ekko sẽ đáp ứng được nhiều vị trí khác nhau trong đội.

Trong lần ra mắt ở đấu trường chuyên nghiệp châu Âu, Ekko đảm nhận nhiều vai trò khác nhau để người chơi tìm ra đâu là vị trí đích thực mà sát thủ này phù hợp nhất. Được Riot “quảng cáo” là một tướng đi đường giữa, liệu Ekko có nổi bật hơn so với phần còn lại mà không có hạn chế gì quá đáng kể?

Hãy cùng “nghía” qua xem Ekko đã làm được gì cho đến thời điểm hiện tại.

Sân khấu đầu tiên  – châu Âu

Sau những lượt cấm ở ba trận đấu đầu tiên của Tuần 3, thì cuối cùng chúng ta cũng đã nhìn thấy Froggen sử dụng Ekko và có được một chỉ số ấn tượng 4/1/4, mặc dù Elements để thua chung cuộc Fnatic. Trong lần xuất hiện kế tiếp, Airwaks đã đem Cậu Bé Đảo Ngược Thời Gian vào rừng, kết thúc trận với chỉ số 3/2/3 cùng một thất bại.

Được chơi hơn ba lần, và chỉ có một người duy nhất thành công với Ekko sau khi Froggen tiếp tục có một trận thua cùng chỉ số khiêm tốn 2/2/1 với vị tướng mới toanh này của LMHT. Người đó là Huni của Fnatic, với chỉ số 7/1/7 và đúc rút được một tiêu chuẩn khi chơi Ekko: Quỷ Thư Morello. Ở đoạn clip dưới đây, Huni đã cho chúng ta chiêm ngưỡng tiềm năng của Ekko khi được chơi với phong cách của Fnatic.

Kikis cũng đã đem Ekko vào rừng và đã phải nhận một kết quả bẽ bàng với chỉ số 1/4/5 cùng thất bại trước H2K. Đáng chú ý trong cả hai trận đấu của Kikis và Airwaks, khi mà cả hai người chơi đều lựa chọn lên cho mình Đá Tỏa Sáng. Một câu hỏi được đặt ra cho Airwaks về món đồ Giáp Tâm Linh, còn với Kikis, anh ta bắt đầu cho mình với Quỷ Lửa, Dây Chuyền Iron Solari và Khiên Mãnh Sư…một cách lên đồ có thể được coi là tốt với tầm nhìn ban đầu được cung cấp bởi Đá Tỏa Sáng để nhanh chóng có càng nhiều khả năng chống chịu càng tốt. Thời gian sẽ trả lời.

Ekko được giới thiệu tại châu Âu, nhưng vị tướng này thực sự đánh dấu sự xuất hiện của mình ở một khu vực khác, Bắc Mỹ.

Sân khấu thứ hai – Bắc Mỹ

Vào cuối ngày thi đấu thứ hai, màn ra mắt của Ekko sẽ “châm ngòi” cho nhiêu câu hỏi: Ekko mạnh nhất khi được chơi ở đâu? Anh ta nên mua những trang bị gì? Ekko hợp với vai trò nào nhất? LCS Bắc Mỹ sẽ đưa ra những câu trả lời xác đáng nhất khi kết thúc Tuần 3 với những chiến thắng của Ekko khi được chơi ở cả ba vị trí khác nhau.

Điều thú vị là, trong toàn bộ những thất bại của anh ta ở Bắc Mỹ, Ekko đều được đi đường giữa và kết thúc trận đấu với các chỉ số rất tích cực. Innox có được chỉ số KDA là 5/2/5 trong thất bại trước Team 8 và Bjergsen thì là 7/1/6 sau trận thua Team Dignitas, cả hai biết cách tận dụng lợi thế của họ và gợi mở ra một điều rất quan trọng: Ekko phụ thuộc rất nhiều vào đội.

Ekko có một sức mạnh tiêu diệt đối phương khủng khiếp, vị tướng này cũng được biết đến với khả năng làm chậm và làm choáng trên diện rộng và giúp cho đội có được một lượng sát thương khổng lồ…Sự phối hợp là chìa khóa, điều này được minh chứng rõ nhất trong trận đấu giữa Team Liquid với Cloud 9.

Lựa chọn lên nhanh Đá Tỏa Sáng và gây nhiều áp lực ở khoảng thời gian đầu trận, IWillDominate đã cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về sức mạnh của Ekko khi đi rừng. Sau 39 phút thi đấu, Ekko trở thành một tên khủng bố du hành thời gian với khả năng chống chịu khủng khiếp, cung cấp sát thương cho toàn đội và làm chủ giao tranh tổng thông qua việc đặt chiêu cuối hết sức thông minh.

Cuối cùng, ZionSpartan đã cùng Ekko có một chỉ số KDA đáng ngưỡng mộ là 4/3/9 trong chiến thắng trước Gravity, một lần nữa minh chứng cho tiềm năng của Ekko ngay cả khi khởi đầu với xu hướng phòng thủ, khi lựa chọn lên cho mình Giáp Tay Seeker trước khi lên món đồ chủ chốt Quỷ Thử Morello.

Ekko bảo đảm một tỉ lệ chiến thắng là 3-2 ở Bắc Mỹ và dẫn tới nhiều câu hỏi hơn được đặt ra xung quanh sự xuất hiện mới lạ này. Điểm dừng tiếp theo sẽ là Trung Quốc.

Sân khấu thứ ba – Trung Quốc 

Ekko không hề thiếu vắng trong cách chơi của cả 12 đội tham dự LPL, khi dễ dàng tìm thấy vị tướng này 11/24 trận đấu ở Tuần 4. Ở một khu vực được biết tới thiên về các pha giao tranh tổng, thật thú vị để chứng kiến các đội Trung Quốc tiếp cận với vị tướng mới nhất của LMHT.

Cái nhìn đầu tiên của chúng ta về Ekko tại LPL sẽ đến từ sự thất thế tại đường giữa của Dade khi để mất Chiến Công Đầu cùng chỉ số KDA kém cỏi 3/5/1 trước LeBlanc trong tay PawN. Bị buộc phải lên cho mình Gậy Đầu Lâu, Dade không bao giờ thực sự thể hiện được mình trong trận đấu với EDG và chịu thua một cách xứng đáng.

Màn trình diễn tiếp theo của Ekko, không ai khác chỉ có thể là Rookie. Được biết tới với biệt danh “Tiểu Faker”, chỉ số KDA 10/3/13 ở Game 2 với LGD đã cho thấy Ekko đáng sợ thế nào nếu quá “xanh” từ sớm. Kiểm soát được nhịp độ các pha giao tranh, và “nhồi” đối thủ của mình vào vùng ảnh hưởng của kỹ năng W, sự hiện diện của Ekko trong các tình huống 5v5 là không thể bỏ qua.

Ở một lần xuất hiện kém ngoạn mục hơn rất nhiều, Flandre vẫn còn quá lúng túng và chỉ số 2/7/1 với một lối lên đồ lạ thường của Ekko khi lựa chọn Quỷ Lửa và Tam Hợp Kiếm cùng hai Phép Bổ Trợ là Dịch Chuyển cùng Trừng Phạt đã nói lên điều đó. Sau khi Snake có được trụ từ sớm, QG giữ lại trận đấu bằng màn solo thành công của V và không bao giờ gặp khó từ đó…Ekko chưa bao giờ có cơ hội lọt vào phía sau Snake và tác động của vị tướng này trong các pha giao tranh tổng gần như là vô dụng.

Màn đối đầu giữa IG với OMG đã được chứng kiến Cool sử dụng Ekko nhưng với chỉ số không có quá nhiều điều để nói: 0/0/1, vì đó là “sô diễn” của Uzi.

Tiếp tục là chỉ số ấn tượng 4/1/16 của Ekko đi rừng trong tay mlxg để giúp cho vị tướng này có được chiến thắng tiếp theo trong màn hạ gục của RNG với WE ở Game 1. Để rồi màn trình diễn đáng quên của Spirit với chỉ số KDA 3/2/6 khiến cho WE chịu thua hai trận liên tiếp.

Không muốn theo bước Spirit, Eimy muốn đem tới một Ekko đi rừng mạnh mẽ và toàn diện hơn, kiểm soát được nhịp độ của trận đấu trong trận đấu với một trong những đội mạnh nhất thế giới, EDG. Anh ta đã dập tắt mọi hi vọng của đối phương với chỉ số 4/1/22. Khi mà cả PawN và GODV đều yếu kém ở đường giữa, Eimy đem Ekko vào trận hai lần, có một chiến thắng (3/1/19) cùng thất bại (1/4/4) trước WE. Không phải là một vị tướng thuần đi rừng, mọi trận đấu mà Ekko được sử dụng ở vai trò này đều được lên Đá Tỏa Sáng và thực sự hữu hiệu khi có Phù Phép Pháp Sư cùng Gươm Truy Tung.

Ekko khởi đầu cuộc hành trình tại Trung Quốc với 5 chiến thắng và 7 thất bại (trong đó có 3 lần giành thắng lợi khi được đi rừng). Nó khẳng định một điều rõ ràng là Ekko không hề tốt khi đứng đằng sau đội hình, và sự phối hợp nhóm với nhau là quan trọng hơn bao giờ hết với nhiều thế mạnh của vị tướng này tới tự tầm ảnh hưởng của anh ta trong giao tranh tổng…

Ekko có rất nhiều “mẹo”, nhưng việc sử dụng chúng thành công để tìm kiếm được thành công lại là một chuyện khác. Sẽ rất thú vị khi Ekko tìm được một vị trí chính thức cho riêng mình khi giai đoạn Mùa Hè kết thúc. Có một điều chắc chắn: Ekko không hề có giới hạn, và các đội sẽ chơi xung quanh vị tướng này nếu họ muốn thành công hoặc tự gây khó cho mình với Cậu Bé Đảo Ngược Thời Gian.

Thống kê nhanh qua những con số

Một cái nhìn nhanh về hiệu suất của Ekko từ khi xuất hiện cho tới nay ở tất cả các khu vực (các trận đấu được tổ chức từ ngày 11-14/6):

Toàn thế giới

  • Số trận được chơi trong giai đoạn từ ngày 11-14/6: 44.
  • Được chọn hoặc cấm: 37/44 (84% chọn/cấm).
  • Tổng lượt chọn: 21.
  • Tổng lượt cấm: 16.
  • Tỉ lệ chiến thắng: 43% (9 thắng, 12 thua).
  • Vị trí thành công nhất: Đi rừng (4 thắng).
  • Được chơi nhiều nhất bởi: Eimy – Người Đi rừng của  Unlimited Potential (3 lần: 2 thắng, 1 thua).
  • Tổng số trận ở đường giữa: 11.
  • Tổng số trận ở đường trên: 3.
  • Tổng số trận đi rừng: 7.

Châu Âu

  • Tổng số trận đấu: 10.
  • Được chọn hoặc cấm: 90% (5 chọn, 4 cấm, 1 Game bỏ qua).
  • Tỉ lệ chiến thắng: 20% (1 thắng, 4 thua).

Bắc Mỹ

  • Tổng số trận đấu: 10.
  • Được chọn hoặc cấm: 70% (5 chọn, 2 cấm, 3 Game bỏ qua).
  • Tỉ lệ chiến thắng: 60% (3 thắng, 2 thua).

Trung Quốc

  • Tổng số trận đấu: 24.
  • Được chọn hoặc cấm: 87% (11 chọn, 10 cấm, 3 Game bỏ qua).
  • Tỉ lệ chiến thắng: 45% (5 thắng, 6 thua).

Những người chơi thường sử dụng Ekko

  • Đường trên: Huni (châu Âu), ZionSpartan (Bắc Mỹ).
  • Đường giữa: Bjergsen (Bắc Mỹ), Rookie (LPL).
  • Đi rừng: IWillDominate (NA), mlxg(LPL), Eimy (LPL)

June_6th