1. Amumu "tốt bụng"

Sau tình huống ra mid gank Yasuo, ngoài việc không giúp Zed gây được sát thương nào lên người Yasuo team địch, Amumu "lầm lỡ" nhấn Q quăng dải băng bay vào trụ và hiến mạng cho Lee Sin team địch.

Mình là Amumu...mình chỉ muốn giúp bạn giết người thôi mà =))))

2. Thresh "ngây thơ" vô (số) tội

Sau pha Án tử thành công vào Graves, Thresh chắc mẩm AD của mình sẽ ăn được mạng. Nhưng không, Trundle từ lùm cỏ lao ra rất hổ báo, và Bum...Thresh bay lên trời và đáp đất không toàn thây.

WTF...tại sao cái cột của Trundle lại hất được Thresh lên trời

3. Khi tinh thần đồng đội lên cao, dẫn nhau chết chùm ở nhà địch

Có lẽ chỉ là 1% không may mắn, dù sao đây cũng là một màn backdoor ấn tượng đấy chứ.

Khi backdoor không thành công, đó sẽ là ACE cho team địch.