Sau một quãng nghỉ đủ dài trước thềm mùa giải 2019, giải đấu LCK Hàn Quốc đã quay trở lại vào chiêu nay (16/01). Với việc SK Telecom T1 hủy diệt Jin Air Green Wings với tỉ số 2-0 thì đây chắc chắn là một khởi đầu viên mãn với “Super Team” mới nhất của LMHT Hàn Quốc.

Đối mặt với đội tuyễn mà mình đã gắn bó suốt hai năm qua, xạ thủ Park “Teddy” Jin-seong của SKT đã khép lại trận đấu gặp Jin Air với tâm trạng lẫn lộn.

Tôi rất vui, nhưng ở thời điểm hiện tại, lại thấy rất buồn vì đây là đội tuyển cũ của tôi”, Teddy trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Dù vượt qua Jin Air sau hai ván đấu cách biệt, cả Teddy lẫn đi rừng Kim “Clid” Tae-min, một tân binh khác của SKT, đều tỏ vẻ không hài lòng. Khi được hỏi nguyên nhân gì khiến họ có cảm giác tiêu cực này, Clid đã đề cập đến Ván 2.

Trong Ván 2, tôi đã bị (đối phương) bắt nhiều lần”, Clid nói. “Tôi đã không nhận ra đồng đội mình đang ở đâu và có đôi chút lo lắng.

Mặc dù mắc nhiều sai lầm không đáng có ở Ván 2, nhưng màn trình diễn của Clid ở Ván 1 trong trận đấu ra mắt LCK của Clid vẫn rất thuyết phục. Không ai trong số các thành viên của Jin Air có thể thoát khỏi những pha ganks liên tục của Lee Sin trong tay Clid nhờ khả năng dùng Sóng Âm hoàn hảo. Nhờ phong độ này mà Clid đã là tuyển thủ đầu tiên có vinh dự giành MVP.

Thực tế, SKT cũng gặp đôi chút khó khăn ở Ván 2 khi Jin Air có được một vài điểm hạ gục trong giai đoạn đi đường. Nhưng với khả năng giao tranh tốt hơn hẳn đối thủ, SKT đã tạo ra khoảng trống cho Teddy bắn nát đội hình của Jin Air.

Teddy khép lại Ván 2 với 83% tỉ lệ tham gia hạ gục và nhận danh hiệu MVP đầu tiên tại LCK Mùa Xuân 2019.

Là hai trong số một loạt những tân binh được SKT đem về ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, Teddy và Clid đang cho thấy sự hòa nhập rất nhanh chóng. Vậy sau khoảng hai tháng, họ đã biết thêm gì về SKT, đội tuyển LMHT vĩ đại nhất lịch sử đang trên con đường tìm lại ánh hào quang?

Để trả lời cho câu hỏi này, có thể nó liên quan đến Lee “Faker” Sang-hyeok. “Hình ảnh (tưởng tượng) của tôi về Faker đã tan biến cả rồi”, Teddy chia sẻ. “Tôi nghĩ anh ấy chỉ là một chàng trai trầm tính thích chơi game nhưng anh ấy còn có thể tạo ra nhiều cách chơi chữ kỳ quặc mà thực sự nó không hề buồn cười.

Clid cũng cùng chung ý kiến với Teddy khi cho rằng những câu đùa của Faker chẳng vui tí nào.

Tạm thời bỏ qua những câu chuyện liên quan đến đời sống cá nhân, SKT sẽ chuẩn bị chạm trán với Afreeca Freecs vào ngày 18/01 sắp tới.

None (Theo Dot Esports)