Hành vi thoát trận trong sự tức giận tột cùng hiếm khi xảy ra trong đấu trường chuyên nghiệp bởi các tuyển thủ luôn có thái độ và ý thức rất tốt ở môi trường đỉnh cao này. Thế nhưng mới đây, một tuyển thủ kỳ cựu người Trung Quốc đã có hành động xấu chơi này.

Ở trận đấu trong khuôn khổ giải hạng hai Trung Quốc LSPL, xạ thủ Li "Vasilii" Wei-Jun của IN Gaming (ING) đã không kiểm soát được hành động của mình. 22 phút trôi qua, anh là tác nhân chính khiến đội của mình thua thiệt đối phương Legend Dragon (LD) tới 9000 Vàng, hai người đi đường đơn “thọt” với KDA tổng cộng là 0/6/2…trong một trận đấu play-off có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Anh này bất ngờ thoát trận, buộc đồng đội phải dùng lệnh Đầu Hàng, chỉ ngay trước khi cơn tức giận của Vasili bùng phát ra ngoài.

Tại 0:50, bạn có thể thấy các thành viên của LD hướng tầm mắt tới vị trí của ING và tỏ vẻ bối rối tại sao đối phương lại bất ngờ dừng cuộc chơi, cho đến khi họ nghe thấy một tiếng đập lớn vang dội khắp studio cùng với một tiếng la hét đầy tuyệt vọng, rồi một chiếc bàn phím bị đập.

Tổ chức ING sau đó đã gửi lời xin lỗi tới studio và người hâm mộ của họ bởi hành động của Vasili. Họ phạt xạ thủ này 7.500 USD và coi đó như là một tai nạn nghề nghiệp.

Vasili từng cùng LMQ dự CKTG năm 2013.

Vụ việc vừa qua đã đánh dấu một cột mốc buồn trong sự nghiệp của Vasili, một xạ thủ đầy hứa hẹn đã từng bang qua Thái Bình Dương để tới Bắc Mỹ gia nhập LMQ vào năm 2013. Sau khi vượt qua vòng loại CKTG năm đó với tư cách là một thành viên của đội, Vasili quay trở lại Trung Quốc để chơi cho đội tuyển đang lên Vici Gaming, nhưng kể từ đó sự nghiệp của anh này cũng xuống dốc. Đội tuyển này gặp trục trặc bởi có quá nhiều ngôi sao và sở hữu một Vasili thi đấu đầy thất vọng. Đầu năm nay, anh này cũng đập phá các thiết bị trong gaming house của đội trong lúc đang stream.

Vasili đã cố gắng cứu vãn sự nghiệp của anh bằng cách hạn chế những cuộc phá hoại, theo cuộc phỏng vấn được lược dịch bởi Epsorts Heaven tháng trước. Nhưng có vẻ như Vasili đã thất bại trong việc chinh phục con quỷ đang ngự trị trong mình khi anh chuyển từ tuyển thủ chính thức của một trong những đội tuyển hàng đầu Trung Quốc để về chơi dự bị cho đội hạng hai.

Với nhiều người chơi, cơn giận xuất hiện khi họ quá nhập tâm vào trận đấu. Với Vasili, là một tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp, tập trung cao độ vào trận đấu là việc phải làm vì đó là sự nghiệp, cuộc sống của anh ta…nhưng nó lại dẫn tới sự “phát điên” vừa rồi?!

Thất vọng cho một người đã từng truyền cảm hứng cho rất nhiều người chơi với câu chuyện của bản thân, một người đã thành công khi vượt đại dương xa xôi để thực hiện ước mơ của mình…

Gnar_G (Theo Daily Dot)