Trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng CKTG 2017 đã chứng kiến màn thư hùng giữa SK Telecom T1 vs EDward Gaming.

Biểu cảm của hỗ trợ meiko khi EDG đã để thua SKT hai lần liên tiếp theo cùng một kịch bản

Để có cơ hội trở thành đội tuyển giành tấm vé thứ hai Bảng A tham dự vòng Tứ kết, EDG đã sử dụng lối chơi nhập cuộc chủ động, tấn cong ào ạt ở giai đoạn đầu trận. EDG đã vươn lên dẫn trước rất sâu, nhưng lại một lần nữa, SKT hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng chung cuộc.

Trận đấu hôm qua (15/10) là một kịch bản tồi tệ hơn nhiều mà SKT phải hứng chịu nếu so với cách đấy một tuần. Chỉ trong vòng sáu phút đầu trận, trụ đường dưới của SKT đã bị đánh sập và không dừng lại tại đó…

Tuy nhiên, sức mạnh khủng khiếp của bộ đôi Twitch và Janna ở giai đoạn cuối trận đã không để cho nhà ĐKVĐ CKTG 2016 phải thất thủ. Trong một khoảng khắc mà Lee “Faker” thể hiện khả năng bằng chiêu cuối của Orianna, SKT đã chứng minh tại sao họ vẫn đang là đội tuyển LMHT số một thế giới.

Những khán giả theo dõi trận đấu vừa qua đã nghĩ gì? Hỗ trợ của SKT, Lee “Wolf” Jae-wan, đã được mời tham dự cuộc phỏng vấn của Inven và hãy xem anh ta nói gì.


Bạn cảm thấy thế nào khi đã lọt vào vòng Tứ kết?

Đầu tiên, có rất nhiều thứ mà tôi thấy tiếc ở trận đấu đầu tiên. Tại trận đấu cuối cùng gặp EDG, tôi đã nghĩ khi thi đấu rằng “chúng tôi không chơi quá tệ vào lúc này”, nhưng mọi người thì nghĩ “đây sẽ là một trận đấu khó khăn”. Thực tế là mọi người nghĩ vậy để hù dọa tôi thôi.

Faker đã nói “giai đoạn đầu trận của chúng tôi thật tệ” về trận gặp ahq e-Sports Club vừa qua. Bạn nghĩ đâu là nguyên nhân thất bại?

Thành thực thì, đường dưới của chúng tôi đã quá ham tấn công. Rừng địch tập trung vào đường trên nên chúng tôi quyết định dồn lực vào đường dưới. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng thể lăn cầu tuyết tới mức cần thiết ở giai đoạn đầu. Đó là một đội hình cần phải vượt lên dẫn trước cấp độ 6 nhưng nó lại không xảy ra. Đường giữa và đi rừng của chúng tôi đã mất đi sự sáng tạo nên đó đúng là điều không may.

Vẻ mặt của Faker khi Kassadin của anh hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản Fizz trong tay Westdoor

Bạn cảm thấy thế nào khi lại phải chạm trán với Fizz của Liu "Westdoor" Shu-Wei?

Thực sự tôi không nghĩ ngợi gì về nó cả bởi tôi không phải là người bị Fizz đánh đập. (cười) Tôi nghĩ Faker đã nằm xuống rất nhiều khi đối đầu với Westdoor. Khi tôi thấy sự lựa chọn Fizz, tôi thầm nghĩ “mình đã thấy nó năm ngoái rồi” và Kassadin sẽ an toàn trước Fizz, Tôi nghĩ “lần này sẽ khác” nhưng đáng buồn là nó lại không diễn biến như vậy.

Các bạn đã để mất trụ đầu tiên đường dưới sau sáu phút. Các bạn có thấy lo lắng không?

Ở các lượt cấm và chọn, tôi tự hỏi rằng có nên chọn Twitch hay không. Chúng tôi nghĩ rằng “nếu chúng tôi chọn Twitch+Janna, 100% trụ của chúng tôi sẽ sụp đổ trong vòng 5-6 phút” nhưng vẫn chọn Twitch+Janna. Tôi nghĩ đây là điều mà hầu hết các đội đã biết rồi.

Khi chúng tôi chơi Twitch+Janna trong đấu tập, trụ của chúng tôi luôn sập xuống trong khoảng 5 phút. Tôi sẽ nói: “Chú ý tới đường trên đi. Đợi chút đã. Chúng ta sẽ tăng tiến tốt. Cố gắng kéo dài trận đấu cho tới khi chúng tôi có Vô Cực Kiếm.

Tôi nghĩ rằng đó là cách mà chúng tôi kéo dãn thời gian. Chúng tôi đã buông những thứ phải vậy và buộc phải bảo vệ những gì mà chúng tôi có thể. Khi chúng tôi có Vô Cực Kiếm, chúng tôi bắt đầu quay trở lại.

Ở cuối trận, đối thủ đã quăng trận đấu đi đúng với những gì các bạn mong muốn. Bạn cảm thấy thế nào?

Không phải là do họ quăng mà đúng hơn là chúng tôi không thể nào đánh mất vị thế của mình được. Trước đó, tôi đã bị bắt và để mất Baron. Nếu tôi không chết lúc đó, chúng tôi đã có thể tăng tiến nhanh hơn. Không may là chúng tôi đã đánh mất cơ hội đó. Tôi biết với dạng đội hình này, không thể nào thua được.

Trong meta chú trọng vào những pha giao tranh cuối trận, nhưng một số đội lại tập trung vào việc lăn cầu tuyết ngay đầu trận. Bạn nghĩ cách nào tốt hơn?

Bất cứ phương pháp nào đều bao ham một hỗ trợ Lư Hương Sôi Sục, Caitlyn/Xayah hay Twitch đảm nhận hyper-carry. Do đó, tôi không nghĩ nhất thiết nên có một đội hình tập trung vào giai đoạn đầu trận.

Ví dụ, đường dưới (Lulu + Varus) là một cặp chơi chủ động từ sớm của chúng tôi những chắc chắn nó cũng sẽ có ưu và nhược điểm. Nếu trận gặp AHQ lăn cầu tuyết tốt, họ sẽ nói rằng chúng tôi đã có một màn cấm/chọn tuyệt vời. Trong trận gặp EDG, nếu chúng tôi thua sâu, họ sẽ nói chúng tôi cấm/chọn sai rồi.

Kết quả chung cuộc vòng bảng CKTG 2017

Các bạn chuẩn bị có màn chạm trán với Misfits ở trận Tứ kết và sau đó có thể là Royal Never Give Up.

Tôi nghĩ RNG rất mạnh. Họ cấm/chọn cực tốt và khiến tôi có chút lo lắng. Chúng tôi chỉ nên tập trung vào Misfits vào thời điểm hiện tại.

Mặt khác, Longzhu Gaming sẽ đối đầu Samsung Galaxy. Có thể coi đây là một điều dễ chịu với SKT không?

(cười) Tôi rất muốn gặp một đội Hàn Quốc, dù là Longzhu hay Samsung. Chúng tôi đã thất bại trước Longzhu ở trận Chung kết LCK Mùa Hè nên chúng tôi muốn hủy diệt họ hoàn toàn. Nếu Longzhu hoàn tất nhánh đấu bên kia, tôi hy vọng gặp họ tại trận Chung kết. Tôi nghĩ khi đó mình sẽ nói: “Cám ơn đã chiến đấu cuộc chiến của tôi.” (cười)

Di chuyển tới Quảng Châu, tôi nghe nói nơi đó đang rất nắng nóng. Bạn có lo ngại không?

Tôi đã nghe nói ở đó sẽ cực kỳ nóng. Thành thực thì, các đội khác không lo lắng, nhưng tôi thì có. Tôi rất dễ bốc hỏa, ngay cả trong trận đấu. Trời lạnh nhưng tôi vẫn mặc áo phông.

Nhờ kết quả mà đội của bạn giành được mà Cloud9 cũng đã bước vào vòng Tứ kết với tư cách đội hạt giống số hai. Đội bạn có dành lời cám ơn tới các bạn theo cách nào đó không?

Nó giống với năm ngoái. Năm ngoái, chúng tôi cũng đã đánh bại một đội và để C9 lọt vào vòng Tứ kết. Impact nói lời cám ơn tôi ngay sau đó. Sau trận đấu hôm nay khi tôi đang đi bộ, anh ấy cũng cho tôi xem con chuột của anh ấy và nói, “Tô đã sẵn sàng để chơi rồi đấy!!!”. Impact cám ơn tôi và cả CEO của C9 cũng cám ơn tôi…

Cuối cùng, bạn có muốn nói gì với fan hâm mộ không?

Tôi hiểu rằng phong độ của chúng tôi dạo gần đây không được tốt nếu so với trước đó. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết mọi thứ và nhận được phản hồi tốt. Đương nhiên rồi, fan đang lo lắng nhưng chúng tôi sẽ cho các bạn thấy hình ảnh SKT trước kia ở vòng Tứ kết. Tôi mong các bạn có thể vui vẻ khi theo dõi chúng tôi ở Tứ kết. Hãy chăm sóc bản thân nhé các bạn! Cám ơn!

ABC (Theo Inven Global)