- Trong khi đòi nợ thuê, băng nhóm giang hồ do một đàn anh đất Cảng cầm đầu, đã trở thành sát thủ giết người nhằm mục đích dằn mặt con nợ

Từ tranh chấp dân sự

Liên quan đến vụ “nghi án đòi nợ không được nên giết người” như VietNamNet đã thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Trịnh Kiên Cường (SN 1970, ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.  

Hiện Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an kêu gọi Cường sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, ai biết hoặc bắt được đối tượng này ở đâu có thể trình báo về đội trọng án (đội 9) phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM theo số điện thoại (08)38387414.

Đối tượng Trịnh Kiên Cường được xác định là một trong những hung thủ chính đã ra tay sát hại dã man anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, ngụ Q.12, TP.HCM) vào chiều 30/3 tại trước số nhà 166 đường Nguyễn Văn Khạ, KP.3, TT.Củ Chi. Huyện Củ Chi. TP.HCM. Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan công an đang làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để điều tra xử lý sau.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2007, bà Đỗ Thị Bích Thịnh (SN 1954, ngụ đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, tạm trú đường Nguyễn Văn Khạ, TT.Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM) có mượn của ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1955) – bà Kiều Thị Hồng Vân (SN 1961, ngụ đường số 53, P.14, Q.Gò Vấp) một giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở của căn nhà trên đường Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp.

Sau đó bà Thịnh có mang giấy tờ này thế chấp ngân hàng An Bình, Q.3 vay số tiền 1,6 tỷ đồng, để mua nhà ở Q.Tân Bình. Đến thời hạn trả nợ nhưng bà Thịnh không đứng ra giải quyết và bỏ trốn. Sau đó vợ chồng ông Tuấn – bà Vân đã khởi kiện dân sự bà Thịnh ra TAND Q.Gò Vấp. 

Tại phiên xét xử giữa tháng 3/2009, TAND Q.Gò Vấp tuyên, bà Thịnh phải có trách nhiệm trả nợ 1,6 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng. Sau đó cơ quan thi hành án vào cuộc thì bà Thịnh đã… biến mất. Qua tìm kiếm ông Tuấn – bà Vân biết bà Thịnh hiện đang sinh sống ở Củ Chi.

Do đó ông Tuấn gặp em ruột, là Nguyễn Văn Lâm (SN 1964, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) để nhờ Lâm giới thiệu gặp Trịnh Kiên Cường nhằm mục đích thuê Cường đi gặp bà Thịnh đòi nợi dùm mình. Đến ngày 26/3/2011, Tuấn có lập giấy uỷ quyền cho Cường để thay ông giải quyết nợ nần với bà Thịnh.

Giết người để cảnh cáo 

Đến sáng 30/3, tên Trường và Vĩ (hiện chưa rõ lai lịch) – là đàn em của Trịnh Kiên Cường – thuê xe ô tô 4 chỗ đón vợ chồng ông Tuấn – bà Vân từ Q.Gò Vấp đến nhà số 166 đường Nguyễn Văn Khạ, TT.Củ Chi, huyện Củ Chi. Còn Cường và một đối tượng chưa rõ lai lịch đi xe Nouvo BKS 59V1-00091 cũng đến nhà bà Thịnh.

Tại đây, ông Tuấn – bà Vân yêu cầu bà Thịnh phải xác định rõ thời hạn trả nợ nhưng cũng không đạt được kết quả. 9h sáng cùng ngày, Ngô Văn Khiêm (SN 1975, ngụ Q.12, tạm trú Q.Gò Vấp, TP.HCM, cháu ruột ông Tuấn) chở ông Nguyễn Văn Lâm (em ruột ông Tuấn) đến nhà bà Thịnh bằng một xe ô tô 7 chỗ hiệu Zace BKS 52S-4047.

Khi đến nơi thấy bà Thịnh đang gọi điện thoại thì Lâm lấy điện thoại bỏ xuống bàn. Còn Cường và Trương thì luôn miệng chửi bới bà Thịnh, doạ sẽ chém giết. Thậm chí vợ chồng Tuấn – Vân ra lệnh “tụi bây cứ làm gì làm đi, tao uỷ quyền cho tụi bây”.

Sau đó Khiêm chở Lâm về trước. 11h trưa cùng ngày ông Tuấn cũng ra về bằng taxi với mục đích làm đơn gửi cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn bà Thịnh chuyển quyền đăng ký sở hữu một ngôi nhà khác của bà tại đường Nguyễn Thị Rư, KP.3, TT.Củ Chi, huyện Củ Chi. Số người còn lại ở nhà bà Thịnh tiếp tục gây áp lực đòi nợ.

Khoảng 15h chiều 30/3, Lâm đi xe ô tô quay lại; còn ông Tuấn cũng đi xe gắn máy đến. Tại đây Lâm lớn tiếng chửi bới và chỉ vào mặt bà Thịnh để buộc phải trả nợ.

16h chiều, Lâm chở Vân về trước bằng ô tô. Do không gây được áp lực để buộc bà Thịnh cam kết thời hạn trả nợ nên đến 17h30’ cùng ngày, Tuấn, Cường và các đối tượng khác cũng ra về. Khi ra cổng, bà Thịnh có trình bày, tối sẽ về bàn bạc với chồng con và hẹn vào ngày hôm sau (tức 31/3) sẽ giải quyết.

Một số người về trước, còn lại Cường và 1 thanh niên (chưa rõ lại lịch) ngồi trên chiếc xe Nouvo BKS 59V1-00091 đứng trước cổng nhà bà Thịnh. Theo nhiều nhân chứng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Điệp (là cháu ruột bà Thịnh) đang tưới cây kiểng trước cổng nhà.

Vài phút sau người dân địa phương và bà Thịnh ở trong nhà nghe tiếng truy hô. Họ liền chạy ra thì phát hiện Cường cùng người thanh niên lạ tẩu thoát bằng xe Nouvo hướng về xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Còn anh Điệp nằm bất động trong vũng máu, với vết chém sâu ở sau gáy và được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và lời khai của các nhân chứng, đến nay cơ quan công an xác định Cường chính là hung thủ gây án trực tiếp. Vụ án vẫn đang được cơ quan CSĐT công an TP.HCM mở rộng điều tra làm rõ.

  • Đàm Đệ