- Sau một thời gian nghiện rượu, Hiển mắc chứng tâm thần hoang tưởng, vác dao chém chết ông hàng xóm, gây ra nỗi khiếp sợ cho những người trong thôn.  

Vốn là một người “hiền như đất” với vợ con đủ đầy như bao người khác, nhưng chỉ vì nghiện rượu, đi quá nửa chặng đường đời, Tạ Văn Hiển (SN 1957, trú tại xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) bỗng mắc chứng tâm thần hoang tưởng. Kể từ ngày chồng “dở điên, dở khùng”, chị Ngô Thị N. (vợ Hiển) đành cắn răng chịu đựng.

Cách đây 30 năm, chị N. Về làm vợ Hiển, một người được tiếng là hiền lành chịu khó. Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi ở cái làng quê yên bình đó với con cái đủ đầy, ngoan ngoãn.

Sau những ngày đi làm đồng mệt nhọc, vào những bữa cơm, Hiển không thể thiếu chén rượu. Nhưng rồi dần dà anh ta bị lệ thuốc vào thứ men cay đó, đến độ không có chút rượu thì cơm anh ta nuốt không trôi. Rồi rượu vào là lời ra, mái ấm gia đình Hiển dần xô lệch khi cứ mượn rượu là Hiển chửi vợ mắng con.

Anh ta nghiện rượu và triền miên từ cơn say này sang cơn say khác. Dần dà Hiển mắc chứng tâm thần lúc nào không ai biết.

Những lúc Hiển nói lảm nhảm, gia đình ngỡ anh ta say nên nói bậy, nhưng dần dà, những biểu hiện tâm thần ở Hiển ngày một rõ. Hiển luôn cho rằng có người muốn ám hại mình. Hiển cảnh giác cả với vợ con vì sợ bị giết, bị đoạt quyền...

Bị cáo tại tòa
 

Chị N. ngao ngán nhưng cũng đành chịu vậy. Chị cũng không thể ngờ, rồi một ngày tai họa khủng khiếp đổ sập xuống gia đình chị và gia đình người hàng xóm. Đó là tối ngày 30-9-2010. 

Lúc đó, Hiển sang nhà anh Nguyễn Văn Sơn (hàng xóm) chơi. Đúng lúc này, anh Tạ Văn Thôn (SN 1964, ở cùng thôn) đi thu tiền điện. Vừa nhìn thấy anh Thôn, Hiển vớ tuýp sắt chạy tới vụt tới tấp vào đầu người đàn ông này mà không cần có lý do gì cả.

Anh Thôn cố giằng gậy thì bị Hiển bóp cổ. Thấy vậy, mọi người xông vào can ngăn, anh Thôn được giải cứu và đến nhà Trưởng trạm y tế xã Quất Động sơ cứu.

Sau khi tấn công anh Thôn, Hiển đi bộ về nhà. Trên đường về, Hiển gặp ông Tạ Xuân Thủy (SN 1948, ở cùng thôn) đang đứng chơi ở nhà một người quen. Cũng chẳng cần duyên cớ, Hiển bất ngờ chạy về nhà lấy con dao chọc tiết lợn, quay lại chỗ ông Thủy đứng và đâm túi bụi vào bụng, ngực người hàng xóm.

Một số người chứng kiến sự việc nhưng đã không kịp can thiệp. Vết thương thấu ngực đã tước đi sinh mạng của ông Thủy.

Ngày 15/8, Hiển bị đưa ra TAND TP Hà Nội để xét xử về tội 'Giết người'. Trước vành móng ngựa, ông ta ngơ ngác nhìn quanh bằng đôi mắt vô hồn.

Ngồi ngây dại phía sau lưng bị cáo là bà N. và cậu con trai của bị cáo. Cậu ta đứng lên lí nhí xin lỗi gia đình bị hại và mong họ thông cảm cho một người tâm thần như bố anh ta. Đau đớn đấy, nhưng người gây chuyện là kẻ bị tâm thần, hậu quả gây ra chẳng ai mong muốn.

Cô con dâu của bị hại, nước mắt vòng quanh cho biết cô không thể quên cái cảnh bố chồng cô đã phải chết thảm như thế nào. Cô mong HĐXX xử nghiêm với Hiển vì gia đình cô rất sợ khi mãn hạn tù Hiển lại “lên cơn” mà gây chuyện khó lường.

Sau khi xảy ra án mạng, CQĐT đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Hiển và có kết luận, Tạ Văn Hiển bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu với ảo giác chiếm ưu thế; bệnh xuất hiện vào khoảng năm 2000; trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Vì thế, Hiển vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo lời khai của Hiển tại cơ quan công an, Hiển vì sợ anh Thôn và ông Thủy đe dọa giết mình nên đã nảy sinh ý định giết họ, dù trên thực tế cả hai người hàng xóm đều không thù oán gì với Hiển.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên Hiển mức án 9 năm tù giam.

T.Nhung