Điều thần kỳ đã xảy ra khi Bồ Đào Nha gỡ hòa 2-2 với Mỹ vào phút bù giờ thứ 5 trong trận đấu sáng sớm nay nên vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn cơ hội “sống sót”. Tuy nhiên, phải có một điều thần kỳ nữa thì Bồ Đào Nha mới có thể vượt qua bảng H, đó là nếu họ thắng Ghana 4 bàn ở lượt trận cuối đồng thời Mỹ phải thua Đức.
Lúc này, nếu có ai nói rằng Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội vào vòng trong thì quả là buồn cười. Một thành viên mạng tên là Kelvin Trần đã phán ngay tình thế hiện nay: “Đắng lòng Bồ về nước sớm rồi”.
Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất là phong độ của ngôi sao đầu tàu của Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo gây nhiều thất vọng ở World Cup 2014 này, trong khi Bồ Đào Nha thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
Bạn Con Nhà Trần tỏ ra thông cảm: “Một cánh én không làm nên mùa xuân. Bóng đá là môn thể thao tập thể, không phải một người, nếu cứ đá thế này thì Bồ Đào Nha cũng không thể tiến xa hơn được”.
Và nguyên nhân thứ hai là khả năng Đức bắt tay Mỹ để hòa lượt trận cuối và cùng nhau vào vòng trong là rất dễ xảy ra. Ai cũng biết huấn luyện viên 2 đội tuyển này thân nhau đến thế nào.
Vì thế lúc này đã có thể coi World Cup 2014 sắp phải tạm biệt của Bồ Đào Nha để họ theo chân Tây Ban Nha và Anh về nước sớm.