Hà Lan không dễ dàng vượt qua đối thủ Mexico ở vòng 16 đội mà làm cho các cổ động viên nóng ruột cho đến tận phút 88, trước khi ghi 2 bàn để lội dòng nước ngược thắng 2-1. Tuy nhiên, bàn ấn định tỷ số là một quả phạt đền và nhiều người cho rằng Robben đã ngã đóng kịch thành công trong tình huống này.
“Robben diễn tuồng, ngã đẹp hơn cả diễn viên”, một thành viên Facebook có tên Đức Thành Rô liên tưởng. Hay như thành viên Nguyễn Ngọc Thiện bình luận một cách hài hước: “Robben là Rob-Pen (cướp pen) mà”.
Thành viên Tran Huansky thì chín chắn hơn nhưng cũng vẫn buộc tội Robben: “Quả đấy thế khó cho trọng tài nhưng mà lão Robben đúng là ngã giả vờ”. Sở dĩ nhiều người cùng buộc tội Robben như vậy vì anh có một “tiểu sử” đóng kịch trong vòng cấm và anh đã thừa nhận giả vờ ngã trong một tình huống trước đó.
Tất nhiên rất nhiều người ủng hộ việc trọng tài thổi phạt đền trong những phút bù giờ cho Hà Lan. Thành viên Thanh Michael phận tích: “Xem kỹ lại đi, Robben bị chân xoạc trúng nên ngã nhé”.
Dù vậy, cũng phải thừa nhận Robben có chút chủ động ngã xuống để kiếm phạt đền, trong một trận đấu mà anh đã không thể hiện được nhiều phẩm chất. Dân mạng thậm chí đã chế clip về việc Robben bất lực trước khung thành Mexico. Nếu không lấy lại được phong độ, đối thủ Costa Rica đang chờ ở tứ kết cũng rất nguy hiểm.
Đoạn clip chế về việc thủ môn Ochoa vô hiệu hóa Robben và Van Persie.