Lionel Messi chưa bao giờ gần với Cúp Vàng World Cup đến thế nhưng rồi anh vẫn chưa thể giành lấy nó. Người ta kỳ vọng rằng anh sẽ dẫn cả đội tuyển Argentina tới ngôi vô địch và giành cho mình phần thưởng cao quý nhất thế giới bóng đá để khẳng định tài năng xuất chúng với lịch sử. Nhưng không, Messi thi đấu trận chung kết chỉ ở mức trung bình và đánh mất đi cơ hội chưa bao giờ tốt hơn (Argentina thua Đức 0-1).
Một thành viên Facebook tên Bo Bụi thậm chí còn chế được ngay bài chế Em của ngày hôm qua: “Đừng tìm Messi của ngày xưa, giờ ở đâu anh đâu còn là anh, anh đá vật vờ, anh muốn kêu la không giống ai”… Bạn Nguyen T Anh cũng trêu: “Đêm nay chúng tôi, fan CR7 sẽ quẩy thâu đêm”.
Nhưng dù sao phần đông cư dân mạng vẫn dành một sự cảm thông cho Messi. Một mình anh không thể “làm nên mùa xuân” trước một đội tuyển Đức quá đồng đều và sắc bén. Bạn Nguyễn Vân Long viết: “Căn bản người Đức làm bóng đá khoa học hơn, bài bản hơn, làm từ gốc. Kết quả này là xứng đáng nhất dù vẫn có chút tiếc nuối cho tài năng của Messi”
Sự thán phục dành cho người Đức cũng thể hiện qua câu bình luận sau đây của Trần Thiện Diệu: “Xứng đáng vô địch sau nhiều năm xây dựng thế hệ và những gì đã thể hiện tại World Cup lần này”.
Đúng vậy, fan Đức đã có thể mở hội sau nhiều năm lỡ hẹn với Cúp Vàng, dù lần này cũng thiếu chút nữa “load” không thành công. Bạn Sebastian Narvault thở phào: “Xém chút nữa là 404 Error: Cup not found rồi”.