Ronaldo có tài năng đặc biệt nhưng trận Bồ Đào Nha thua đậm 0-4 trước Đức đêm qua đã chỉ ra trở ngại thực sự của anh để chinh phục World Cup. Không giống như ở Real Madrid có các đồng đội xuất sắc khác để chinh phục Champions League, ở Bồ Đào Nha Ronaldo dường như là “cánh én” duy nhất. Và nếu vậy những điều trước kia người ta tung hô anh giờ có thể tạo ra áp lực lớn hơn cần thiết.
“Ronaldo là ai trước những đội tuyển mạnh khi bên cạnh vắng bóng những đồng đội như Di Maria, Bale hay Modric? Chẳng khác nào một cầu thủ tầm thường” - một thành viên mạng lấy nick Dũng Gunners nhận xét.
Nhìn sang bên phía đội tuyển Đức, Thomas Mueller bao giờ cũng bình dị hơn nhưng anh lại có thể tỏa sáng một cách đều đặn. Đặc biệt đấu trường World Cup luôn là dịp để Mueller khẳng định phẩm chất từ lần đầu anh tham gia vòng chung kết năm 2010.
Dù sao fan của Ronaldo vẫn giữ hy vọng anh có thể làm nên chuyện ở kỳ World Cup 2014, bất kể khởi đầu tồi tệ. Nếu không Ronaldo có lẽ sẽ không có mặt mũi nào với Messi, đối thủ ganh đua vị trí số 1 với anh suốt nhiều năm qua, giống như những bức ảnh chế dưới đây.
Nick Bố Trẻ Con động viên Ronaldo như sau: “Ronaldo ơi còn cơ hội mà. Cùng ủng hộ CR7 nào bà con ơi. Rồi anh sẽ tỏa sáng”