Trong đoạn clip được phát tán mới nhất, bé Trang Hý cầm đàn gẩy nghêu ngao hát với một chút chế từ bài Xin Anh Đừng của Emily rồi ghép rất nhiều lời hồn nhiên vào bài như: “bé chỉ muốn ăn cơm thôi”, “bé bỗng nhiên nấc cục”, “bé muốn phun ra hết”…
Đoạn clip trên nằm trong một loạt clip mới mà cô bé Trang Hý xuất xưởng trên kênh Facebook chuyên đăng clip của mình. Trước đó cô bé thông báo: “Tuôi (tôi) thấy việc mình up clip và để chế độ bạn bè trở nên vô nghĩa khi mà nó vẫn bị lan ra ngoài, cho nên là giờ để đỡ phụ lòng những người yêu quý mình, tuôi sẽ làm 1 kênh xã trúy (xả trí), có clip nào vui tuôi up vô đó”.
Trang Hý còn nói là bị nhiều người đánh giá khắt khe và hiểu sai. Nhưng quả thật, khó ai bằng được Trang Hý ở khả năng làm mặt xấu và bôi bác các bài hát. Bản chế Xin Anh Đừng như trên vẫn còn dễ thương, vì bản Xin Anh Đừng dưới đây mới thực sự được coi là thảm họa đối với cư dân mạng yêu nhạc.
Như cư dân mạng vẫn thường kêu la thì họ cần ngăn không cho cô bé “đẻ trứng”, tuy nhiên Trang Hý vẫn “đẻ trứng” ra hàng loạt những bài hát bất hủ.
![]() |
Mặc dù vậy, cũng không phải ít người thích chất dễ thương, cá tính đặc biệt của Trang Hý và số lượng này càng ngày càng tăng. Chẳng hạn như một thành viên mạng nick Bi A khẳng định: “Anh là big fan của em. Add Facebook anh đê”.
![]() |
Dẫu sao bé Trang Hý cũng đang là một hiện tượng lạ của thế giới @ và ICTnews sẽ giúp bạn xem thêm một vài bài hát gây sự chú ý của cô bé. Trước hết là bài Chúc bé ngủ ngon từng khiến cư dân mạng không nhịn nổi cười.
Hay bản cover Mình yêu nhau đi dưới đây cũng… "khủng khiếp" chẳng kém:
Không những thế, Trang Hý cũng từng trổ tài diễn phim ma khá đạt, khi ngồi trong bóng đen tối thui và chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ cái laptop:

