Gây án xong, cô ta vội vàng đi làm thủ tục nhận 800 triệu tiền bảo hiểm của những người đã chết đem đi trả nợ và tiếp tục nướng vào trò “đỏ đen”. Chưa dừng lại, khi những mâu thuẫn nhỏ nhặt với chị dâu xung quanh chuyện sửa nhà và mua bồn rửa chén, cô ta tiếp tục ra tay với cháu ruột của mình.

Nghĩ rằng những bí mật động trời được chuẩn bị kín kẽ sẽ mãi vùi sâu dưới ba tấc đất, nhưng cô ta không ngờ Cơ quan Công an đã chứng minh được Bích chính là thủ phạm gây ra các vụ đầu độc. Đối mặt với điều tra viên, Bích trả lời vanh vách về động cơ đầu độc chồng và các cháu, nhưng khi được hỏi về cái chết bí ẩn của cha ruột và con trai thì cô ta tìm mọi cách lảng tránh...

hb 1.png -0
Áp giải Nguyễn Thị Hồng Bích về cơ quan Công an (ảnh cắt từ clip).

1. Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 22/6/2024, Công an tỉnh nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc con trai mình tên là Nguyễn Hoàng Bảo Thiên, sinh năm 2006, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhiều khả năng bị đầu độc. Buổi sáng cùng ngày, người phụ nữ này phát hiện con trai mình trong tình trạng hôn mê bất thường nên lập tức đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức các bác sĩ đã thực hiện các thủ pháp cấp cứu và làm các xét nghiệm, qua đó xác định nạn nhân bị nhiễm chất độc xyanua.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ xuống hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Nhơn Trạch triển khai khám nghiệm hiện trường. Ngoài ra còn ghi nhận lời khai từ những người dân xung quanh để mở hướng điều tra vụ án. Sau ít ngày tiến hành rà soát, sàng lọc đối tượng, nhận thấy Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986 (cô ruột của Thiên), cùng sinh sống chung nhà tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên các trinh sát đã tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của cô ta.

Lời khai rợn người của hung thủ đầu độc người thân bằng xyanua -0
Chai xyanua được Bích chôn giấu trong nghĩa trang.

Đến ngày 5/7/2024, xác định đã có đủ cơ sở khẳng định Bích chính là hung thủ đã đầu độc cháu ruột mình bằng xyanua, Ban chỉ huy Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích để điều tra về tội giết người. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bích, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, đồng thời thu giữ một chai nhựa được cô ta chôn giấu ở nghĩa trang, bên trong có chứa 700g tinh thể, qua giám định xác định là xyanua.

2. Tại cơ quan Công an, lúc đầu Bích không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an đưa ra những bằng chứng, tài liệu thu thập được tại hiện trường, Bích đã cúi đầu nhận tội và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo lời khai của Bích, xuất phát từ những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa những người thân trong gia đình đối với Bích nên cô ta đã nảy sinh ý định giết những người này cho khuất mắt. Với suy nghĩ là phải ra tay, nhưng cũng không thể lộ sơ hở để cơ quan chức năng có thể phát hiện, Bích đã chuẩn bị sẵn một chai xyanua giấu trong ngăn tủ được khóa cẩn thận trong nhà vệ sinh để chờ cơ hội ra tay.

Lời khai rợn người của hung thủ đầu độc người thân bằng xyanua -0
Điều tra viên lấy lời khai của Bích.

Đầu tiên là anh N.T.T.T (chồng của Bích), sinh năm 1986, ngụ cùng địa chỉ, do tật ham mê cờ bạc dẫn đến kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, nhưng khuyên ngăn một thời gian dài mà anh T không thay đổi, lại còn chửi mắng Bích thậm tệ nên cô ta đã nảy sinh ý định loại trừ chồng vĩnh viễn khỏi trần gian để khỏi làm phiền đến mình. Đến sáng sớm một ngày tháng 10/2023, biết anh T bị bệnh, đang uống thuốc điều trị, nhưng thời điểm ấy anh T lại đi làm và bỏ túi thuốc ở trên bàn phòng ngủ nên Bích lập tức lấy những viên thuốc con nhộng đem rút hết ruột rồi mở ngăn tủ trong nhà vệ sinh lấy bình chất độc xyanua cho vào thay thế, sau đó bỏ lẫn lộn trong vào túi thuốc, đặt lại vào chỗ cũ trước khi rời khỏi nhà nhằm tạo yếu tố ngoại phạm nếu vụ việc chẳng may vỡ lở.

Đến trưa cùng ngày, thấy chồng trên đường đi làm về, Bích lén theo sau mà không để bị phát hiện, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh T uống hết những viên thuốc do cô ta tráo đổi thì mới tiếp tục đi ra khỏi nhà và hai ngày sau khi anh T qua đời, Bích tung tin với những người xung quanh rằng anh bị đột quỵ rồi nhanh chóng đưa đi hỏa thiêu.

Lời khai rợn người của hung thủ đầu độc người thân bằng xyanua -0
Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích.

Ít ngày sau đó, Bích tìm gặp em gái mình để mượn tiền, nhưng liên tục bị từ chối vì cho rằng Bích mượn tiền là để nuôi bồ vừa được công khai ngay sau ngày chồng chết.

Biết chuyện, người anh trai cũng khuyên Bích rằng nên tìm một người có công ăn việc làm ổn định để chăm lo cuộc sống chứ cô ta cũng không làm gì ra tiền mà lại nuôi thêm người khác thì cuộc sống sau này sẽ không ổn. Cho rằng em gái và anh trai là “kỳ đà cản mũi”, muốn chia rẽ tình cảm giữa mình và người yêu, Bích nảy sinh ý định dằn mặt để đối phương thấy mà sợ. Canh lúc người em gái và anh trai đi làm vắng nhà, để hai đứa con là bé N.K.D, sinh năm 2017 (con của em gái) và bé N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai), Bích lấy xyanua trộn vào nước ngọt đưa cho hai cháu bé uống khiến cả hai tử vong vài ngày sau đó.

Đến đầu tháng 6/2024, khi ngồi bàn chuyện sửa nhà, giữa Bích và chị dâu xảy ra cãi cọ qua lại vì mỗi người một ý. Chiều tối cùng ngày, khi thấy chị dâu đang rửa bát, Bích chen ngang đòi rửa trước và cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau. Cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, trong khi anh trai mình lại dung túng cho vợ làm nhục mình, Bích lập tức nghĩ đến việc trả thù.

Ngày 21/6/2024, phát hiện con trai của chị dâu là Nguyễn Hoàng Bảo Thiên nổi nhiều mụn trên mặt, nhận thấy cơ hội ra tay đã đến, Bích giả vờ nhẹ nhàng trò chuyện và nói rằng có biết toa thuốc chữa trị hiệu quả. Nói xong, Bích lập tức chạy ra hiệu thuốc mua mấy viên dạng con nhộng mang đổ hết ruột đi rồi nhồi xyanua vào trong, đưa cho Thiên uống. Sáng ngày 22/6, phát hiện Thiên có biểu hiện lạ như khó thở, nôn ói, nhức đầu rồi ngất xỉu, cha mẹ đã lập tức đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận kết quả xét nghiệm từ các bác sĩ, cha mẹ Nguyễn Hoàng Bảo Thiên nghi con mình bị đầu độc bằng xyanua nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Nhận thấy vụ việc có thể đổ bể, Bích lập tức mang chai nhựa đựng xyanua ra nghĩa trang đào hố chôn nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

3. Mặc dù Bích đã nhận tội, nhưng phía sau những lời khai ấy dường như còn chứa đựng khá nhiều những uẩn khúc, bí mật mà cô ta cố tình che giấu.

Lời khai rợn người của hung thủ đầu độc người thân bằng xyanua -0
Đưa Bích đến nghĩa trang để thu giữ chai xyanua chôn giấu.

Theo một điều tra viên, sau khi phá vỡ sự im lặng ban đầu, Bích lập tức khai vanh vách giống như một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước mà không hề có chỗ nào vấp váp hoặc phải dừng lâu để nhớ lại.

Suốt quá trình cho lời khai, Bích thể hiện bộ mặt lạnh lùng, không chút e sợ, không có bất cứ biểu hiện hối hận nào trước những hành vi mất nhân tính với chính những người thân trong gia đình mình.

Đáng chú ý khi được hỏi về số tiền bảo hiểm tổng cộng 800 triệu đồng, Bích trả lời rằng đã trả nợ, nhưng không nói nợ tiền gì và nợ ai. Khi chúng tôi đến khu vực Bích sinh sống tìm hiểu thì được một số người dân cho biết cô ta mới chính là người ham mê đề đóm, cờ bạc và thiếu nợ các chủ ghi đề, sòng bài khá nhiều tiền. Không chỉ vậy, bạn trai mới của Bích cũng là người ham mê cờ bạc không kém.

Khi được hỏi về cái chết bí ẩn của người cha và đứa con trai ruột thì Bích tỏ ra bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời rằng bệnh chết và cũng không tỏ chút thương tiếc đối với đấng sinh thành và đứa con mà cô ta dứt ruột đẻ ra.

Trước khi biết chuyện, bà con thường thấy Bích thể hiện là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội và mỗi khi gặp khó khăn thì nhiều người trong xóm đều nhiệt tình giúp đỡ, cho vay tiền… Chỉ đến khi Bích bị Công an bắt và trên các phương tiện truyền thông đăng tin về việc Bích dùng xyanua đầu độc người thân thì bà con mới giật mình hiểu ra rằng tất cả những gì mà cô ta thể hiện trước mọi người chỉ là cái vỏ bọc để che đậy hành vi tội ác. Bà con cũng nhớ lại rằng, đám tang của chồng và con Bích đều cho mang đi hỏa táng rất nhanh chóng chứ không để chờ bà con phúng viếng như bình thường…

Theo An ninh thế giới/CAND