- “Mỗi tuần trừ 3 ngày phải lên bệnh viện chạy thận và những lúc mệt không đi nổi, thời gian còn lại em cố đi bán vé số ở các quán cà phê quanh bệnh viện để kiếm thêm tiền mua thuốc chữa bệnh”- Em Hoàng Văn Sang, (SN 1994), trú tại tổ 4 thôn Phước An 2, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam kể.

TIN BÀI KHÁC:

Cậu bé mồ côi mắc trọng bệnh

Cách đây 16 năm, khi cậu bé Sang vừa tròn 6 tuổi đã phải đầu quấn khăn tang khi người cha của mình là ông Hoàng Xuân Mai mất tích trên biển sau trận bão khi đang trên một tàu đánh bắt tại biển Hoàng Sa.

Người cha trụ cột gia đình mất tích giữa biển mù khởi bỏ lại 4 mẹ con. Sang là con trai út duy nhất trong nhà, trước sang còn có 2 chị gái và người mẹ đau ốm triền miên. Một nách nuôi 3 con nhỏ, bà Trần Thị Long cố gắng gượng vượt qua đau thương mất mát để nuôi 3 đứa con.

{keywords}
Những lúc không phải chạy thận, Sang tranh thủ đi bán vé số

Để có cái ăn đắp đổi qua ngày, bà Long dậy mỗi sáng ra bờ biển buôn bán cá mắm. Cuộc sống khó nghèo của 4 mẹ con Sang nơi miền đất cát khó nghèo Bình Hải dần trôi. Cứ tưởng bình yên đến với 4 mẹ con bà Long, nhưng đến năm 2004, người chị gái của Sang đang học lớp 9 - Hoàng Thị Tuyết (SN 1988) bị bệnh suy thận mãn tính.

Để cứu đứa con gái, mẹ Sang quyết định bán ngôi nhà cấp 4 để chạy chữa. Nhưng do suy thận nặng lại thiếu tiền mua thuốc, nên bé Tuyết chị của Sang không qua khỏi sau gần 10 năm chạy chữa.

Nỗi đau vẫn chưa chịu buông tha, đến năm 2009 khi Sang chuẩn bị thi vào lớp 10, thấy trong người mệt mỏi bất thường, bà Long đưa Sang đến bệnh viện Thăng Bình khám và phát hiện Sang bị suy thận. Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày hai mẹ con Sang lê lết hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Quảng Nam, ra Đà Nẵng, rồi Huế. Đi đến đâu các bác sĩ đều lắc đầu bảo: Để chữa dứt căn bệnh không còn biện pháp nào khác là ghép thận.

{keywords}

Hơn 7 năm nay Sang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện

“Các bác sĩ bệnh viện TW Huế bảo bệnh của Sang cần phải ghép thận. Nếu có người thân hiến thận, thì bệnh viện sẽ tổ chức ghép nhưng chi phí cho ca ghép thận khoảng hơn 600 triệu, nhà nghèo lấy tiền đâu ra.” –Bà Long mẹ Sang thở dài kể trong nước mắt.

Để duy trì sự sống, bà Long gạt nước mắt đưa con về nhà chạy chữa thuốc nam, bệnh lại nặng hơn. Để giữ mạng sống cho con, bà Long đưa Sang vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xin chạy thận nhân tạo để cứu con chờ cơ hội mong manh.

“Hơn 7 năm chạy thận nhân tạo tại bệnh viện, mỗi tuần 3 lần, cũng nhờ cái thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, nếu không có biết lấy tiền mô để trả chi phí. Nói thiệt, nếu không có cái thẻ bảo hiểm y tế người nghèo địa phương cấp, chắc chi thằng Sang sống được đến chừ…”-Bà Long kể trong nước mắt.

Ước mơ của cậu bé nghèo bán vé số

Sau 7 năm chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần, cậu bé Sang ngày nào giờ đã bước sang tuổi 22, người đen sạm, nhỏ thó lầm lũi đi bán vé số để kiếm thêm tiền mua thuốc duy trì sự sống chờ đợi cơ hội mong manh được ghép thận.

“Trừ những ngày chạy thận, thời gian còn lại em cố gượng dậy để đi bán vé số tại các quán cà phê quanh bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Bình quân mỗi ngày bán vé số cũng được 70.000 đồng. Số tiền đó em cất 20.000 đồng để dành ghép thận. Số còn lại em mua thêm thuốc uống”- Sang kể.

Bấc sĩ Đặng Hữu Thảo, người trực tiếp khám và điều trị cho Sang bảo: Hiện Sang đang bị suy thận giai đoạn 4 phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần và phải lọc máu chu kỳ. Ngoài ra Sang còn bị chứng tăng huyết áp, hở nhẹ van động mạch chủ, biến chứng suy tim. Để duy trì sự sống chờ cơ hội ghép thận phải chạy thận nhân tạo và cần có tiền để mua thêm thuốc điều trị tích cực.

“Việc chạy thận cho Sang đã được miễn phí hoàn toàn do bảo hiểm chi trả. Cái khó nhất là cần thêm tiền để mua thêm thuốc điều trị và ăn uống đúng dinh dưỡng. Việc ghép thận phải chờ cơ hội có người hiến thận và chi phí rất lớn”-BS Thảo cho biết.

{keywords}
Sang đi bán vé số mong góp đủ tiền chữa bệnh

Để cứu con, bà Long đã sẵn sàng hiến thận cho con. Nhưng chi phí ghép thận quá lớn, gia đình bà Long không thể lo được. “Nhà tui nghèo chạy ăn từng bữa, thằng Sang thì nằm ở bệnh viện, tui thì đau ốm triền miên cũng cố gượng dậy buôn bán ở bãi biển không đủ ăn, tìm mô ra số tiền hàng trăm triệu để phẫu thuật ghép thận cho nó”-Bà Long kể trong nước mắt.

Mặc dù biết hoàn cảnh gia đình khó nghèo, nhưng với Sang vẫn nuôi hy vọng mình sẽ được mổ ghép thận từ quả thận của mẹ hiến cho mình. Nên sau khi chạy thận, là Sang gắng gượng đi bán vé số và tích góp mỗi ngày 20.000 đồng mà như lời Sang bảo là sẽ cố kiếm cho đủ tiền để phẫu thuật.

Hỏi về hoàn cảnh của Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, ông Hoàng Thanh Hùng nói: hoàn cảnh của hai mẹ con bà Long rất khó khăn, thuộc diện nghèo của xã. Bà Long bị bệnh, còn đứa con trai là Sang cũng bị bệnh nặng điều trị mấy năm nay, gia đình rất khó khăn.

Hôm gặp Sang đang trên đường đi bán vé số, hỏi ước mơ của mình?-Sang bảo: Em chỉ có ước mơ được khỏe mạnh để tiếp tục đi học trở lại. mà để khỏe thì phải phẫu thuật ghép thận nên em cố đi bán vé số để kiếm thêm tiền chờ cơ hội ghép thận.

Nguyễn Hoàng

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Hoàng Văn Sang, trú tại tổ 4 thôn Phước An 2, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.115 (Em Hoàng Văn Sang ở Quảng Nam)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436