-  Một thanh niên gầy gò đang nằm hôn mê trên giường bệnh với cơ thể đầy thương tích và phải hô hấp bằng ống thở. Tình trạng sức khỏe của em đang khá nguy cấp và chưa có dấu hiệu hồi phục.

TIN BÀI KHÁC

Đó là em Huỳnh Nguyễn Quốc Việt (SN 1994), con út trong một gia đình thuần nông ở thôn Vinh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Người chị gái đầu của em đã đi lấy chồng. Người chị sau ở nhà phụ công việc đồng áng với cha mẹ, nghề nông cực nhọc, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn. Số tiền ít ỏi mà gia đình kiếm được không đủ trang trải việc học cho chị em Việt. Việt đành ngậm ngùi nghỉ học, đi sửa chữa xe máy để có tiền giúp đỡ gia đình.

Số tiền kiếm được từ việc sửa xe chưa được bao nhiêu thì đêm 26/03/2014, Việt bị tai nạn giao thông trên đường từ chỗ làm về nhà. Em được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng trong tình trạng chấn thương nặng và bất tỉnh. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng sức khỏe của Việt vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển.

{keywords}
Em Việt đang điều trị tại bệnh viện

Sau hai ngày đầu tiên tiến hành cấp cứu mổ, các bác sĩ đã chuyển Việt xuống phòng hồi sức tích độc – chống độc. Từ đó tới nay, Việt đã trải qua 4 lần lọc máu và gần 100 lần chuyền máu nhưng tình trạng sức khỏe của em vẫn chưa ổn định. Khi chúng tôi đến thăm, Việt vẫn đang trong tình trạng nguy kịch: gan, phổi và lá lách bị dập nát, phải trải qua 4 lần phẫu thuật, tĩnh mạch bị vỡ bị chấn động và thương tổn nặng ở tay; chân; xương lưng và xương chậu. Điều đáng ngại là em vẫn còn đang hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Gia đình Việt đã nghèo con cái lại bệnh tật. Ba của Việt - chú Huỳnh Quý (SN 1965) nghẹn ngào: “Mỗi lần lọc máu cho cháu hết 18 triệu, mỗi lần truyền máu thì 1,8 triệu, đến bữa nay đã gần hết 200 triệu rồi mà sức khỏe cháu vẫn còn nguy kịch. Tôi không biết xoay đâu ra tiền nữa. Cái gì bán được cũng bán rồi, chỉ cần con tôi tỉnh lại…”

Chú Quý vừa nói vừa nhìn vào cậu con trai đang nằm mê man trong phòng cách li. Kể từ ngày Việt tai nạn, những tài sản đáng giá nhất lần lượt ra đi theo hóa đơn viện phí. Theo ước tính của bác sĩ, chi phí điều trị cho Việt cần khoảng 500 triệu. Việt không có bảo hiểm nên mọi chi phí điều trị gia đình đều phải tự túc. Trong lúc cùng cực, Chú Quý đem giấy tờ sử dụng đất đi cầm để có tiền chạy chữa cho con, nhưng vẫn không đủ. Hàng xóm ở quê thương tình mỗi người mỗi chút gom góp cho Việt, nhưng xứ ai cũng nghèo, so với số tiền viện phí khổng lồ thì làm sao cho xuể ?

Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau từ cái bắt tay run run và đôi mắt đỏ hoe của đôi vợ chồng già khắc khổ. Những ngày tháng cùng cực đã và đang ập xuống đôi vai của người cha, người mẹ nghèo. Cần lắm sự chia sẻ từ những tấm lòng thơm thảo gần xa.

Sơn Đoàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Chú Huỳnh Quý và cô Nguyễn Thị Kim Ân,

Địa chỉ : Tổ 5 - Thôn Vinh Phú - Xã Bình Trung - Thăng Bình - Quảng Nam

Số điện thoại chú Quý : 0919 827 930

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chú Huỳnh Quý, cô Kim Ân ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn