Lời trăng trối luôn là thứ mà nhiều người muốn nghe, đặc biệt lại là lời trăng trối của những người làm nên lịch sử. Có lẽ do nó là kết tinh của sự khôn khoan, của trí tuệ hay thậm chí chỉ là những câu nói đùa đầy ẩn ý vào phút cuối.

“Lời trăng trối chỉ dành cho những kẻ ngốc chưa từng nói đủ” – Karl Marx, triết gia.

{keywords}

“Tôi ghét phải chết 2 lần. Điều đó thật buồn tẻ” – Richard Feynman, nhà vật lý lý thuyết.

{keywords}

“Tránh xa cái biểu đồ của ta ra, anh bạn!” – Archimedes, nhà toán học. Ông bị giết trong Chiến tranh Punic lần 2. Theo nhà sử học Plutarch, một binh sĩ đã tới gặp Archimedes và đề nghị ông đi theo anh ta tới Marcellus. Tuy nhiên, Archimedes không chịu đi cho tới khi ông giải quyết xong vấn đề mà ông đang nghiên cứu. Điên tiết, người lính này đã giết chết ông.

{keywords}

“Pháp, quân đội, người đứng đầu quân đội, Joséphine” – Napoléon Bonaparte, nhà lãnh đạo chính trị và quân đội người Pháp.

{keywords}

Ít nhất thì ta không sợ chết” – Charles Darwin, nhà khoa học nổi tiếng với thuyết tiến hóa.

{keywords}

“Cuối cùng thì ta cũng được gặp Marilyn” – Joe DiMaggio, cầu thủ bóng chày.

{keywords}

“Ta đã phụ lòng Chúa và loài người vì những tác phẩm của ta không đáp ứng được yêu cầu mà lẽ ra nó phải đạt được” – Leonardo da Vinci, nhà phát minh, họa sĩ.

{keywords}

“Xin lỗi. Ta không cố ý.” – Marie Antoinette, nữ hoàng Pháp đã nói vậy với kẻ hành quyết bà sau khi bà bà vô tình giẫm vào chân hắn trong lúc leo lên đoạn đầu đài nhận án chém đầu.

{keywords}

Nàng thật tuyệt vời” – Arthur Conan Doyle – nhà vật lý, nhà văn nổi tiếng với tác phẩm Sherlock Holmesđã nói với vợ ông như vậy trước lúc nhắm mắt.

{keywords}

“Ngoài kia trời rất đẹp” – Thomas Edison, nhà phát minh, doanh nhân đã nói như vậy khi nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi ông hôn mê.

{keywords}

  • Nguyễn Thảo (Theo Business Insider)