Không phải ngẫu nhiên mà phim ngắn “Look Up” của tác giả Gary Turk có tới gần 18 triệu lượt xem chỉ sau 12 ngày tải lên YouTube. Có độ dài chưa quá 5 phút, bộ phim mang tới thông điệp ý nghĩa dành cho “thế hệ trực tuyến”. Turk mô tả “Look Up” là “bài học truyền đạt qua một chuyện tình, trong thế giới nơi chúng ta luôn muốn tìm những con đường liên lạc dễ dàng hơn song lại mang đến những khoảng thời gian cô đơn nhiều hơn”. Trong suốt đoạn phim, tác giả đọc bài thơ có các lời kêu gọi như: “hãy rời mắt khỏi điện thoại, tắt màn hình đi. Đừng xem video này nữa, hãy sống cuộc sống thực sự”.

“Look Up” đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, được nhiều tờ báo uy tín nhắc đến. Trang Mashable, HuffingtonPost hay Metro, Independent xem đây là bộ phim khuyến khích mọi người ngắt kết nối “ảo” để quay về sống với thực tại. Dù ngôn ngữ là tiếng Anh, cảnh quay giản dị và quen thuộc với mỗi người đã có thể truyền tải nội dung chính trong phim. Đó là hình ảnh trẻ em, các cặp tình nhân, bạn bè “chúi mũi” vào điện thoại, máy tính bảng thay vì chơi đùa ngoài phố, tán dóc cùng nhau; là cảnh khi rời mắt khỏi màn hình cũng là lúc con người nhận thấy mình chỉ có một mình.

Thông điệp của bộ phim được thể hiện rõ ràng nhất trong chuyện tình ở đoạn cuối.

Nếu chúng ta dừng lại hỏi đường, một mối quan hệ mới có thể xảy ra.

Tình yêu và hôn nhân…

Những đứa con…

… rồi đến những đứa cháu.

Và cả những kỷ niệm không thể quên giữa hai người.

Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, không có gì là mãi mãi…

Khi cái chết cận kề, đó là lúc chúng ta nghĩ tới những khoảnh khắc cùng nhau, trong quá khứ.

Chúng ta không thể có kỷ niệm nếu cứ mải mê chìm đắm vào những thứ trên màn hình.

Nếu không rời mắt khỏi điện thoại, chúng ta cũng vuột mất cơ hội tạo ra kỷ niệm.

Với tốc độ lan tỏa mạnh mẽ, bản thân bộ phim cũng nhận về ý kiến trái chiều. Nhiều người dùng mô tả “Look Up” là bộ phim “xuất sắc, thực tế và giàu cảm xúc”, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn đến tác giả. Một người dùng viết: “Tôi yêu đoạn phim này, nó thật chân thực, đặc biệt là câu “điện thoại thông minh, con người ngu ngốc”. Hi vọng ai cũng xem được nó”. Một người khác bình luận trên YouTube: “Video 5 phút này có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực hơn. Xin dành thời gian để xem nó”.

Bản thân Turk cũng nhận thức được sự mâu thuẫn khi dùng chính truyền thông xã hội để kêu gọi mọi người rời khỏi nó: “Tôi cảm thấy có lỗi khi là một phần trong guồng máy này, thế giới kỹ thuật số nơi chúng ta nghe mà không thấy”.

Đây cũng là lý do không ít ý kiến khác cho rằng Turk đang lợi dụng người xem để kiếm tiền hay sáng tác bài thơ quá “sến”, làm quá mọi vấn đề. Người dùng YouTube Brenneau1023 bình luận: “Rõ ràng mục đích duy nhất của video này là được chia sẻ trên mạng và gây tranh cãi nhiều nhất có thể, thu về doanh thu từ AdSense nhờ vào 5 giây nổi tiếng trên Internet”.

Phim ngắn “Look Up” của Gary Turk: