- Từng dính án tội buôn người, sau khi mãn án tù, Lai lại tiếp tục công việc lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc. Lần này gã đã khiến cùng lúc cả vợ và cô nhân tình vì hắn mà dính vòng lao lý.

Cô nữ sinh khờ dại

Ngày 10/1, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Trần Văn Lai (37 tuổi, trú tại thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn), Hà Văn Lượng (30 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Hùng Thị Thúy (22 tuổi), Vi Huyền Tâm (24 tuổi), Phạm Trường Giang (28 tuổi) ra xét xử các tội Buôn người và Không tố giác tội phạm.

Trong số các bị cáo trên có Thúy và Tâm là vợ và nhân tình của bị cáo Lai.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2012, Đạt lang thang tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm thì gặp Sơn (quê Nam Định, chưa xác định được nhân thân).

Sơn khoe có mối "làm ăn lớn" có thể kiếm bộn tiền. Sơn vẽ ra cách kiếm tiền bằng việc tìm những thiếu nữ nhẹ dạ lừa bán vào ổ mại dâm bên Trung Quốc.

Nghe Sơn nói vậy, Đạt nghĩ ngay đến việc lừa bán cô em gái của người yêu, tên là Đỗ Thị T. (20 tuổi) đang học một trường cao đẳng tại Hà Nội.

Ngày 4/9/2012, Đạt gọi điện cho người yêu để xin số điện thoại của T., và hẹn đưa T. đi chơi cùng bạn mình. Thấy Đạt rủ đi chơi với bạn anh ta, T. đã tin tưởng người yêu của chị gái nên đã đồng ý.

Như đã hẹn, trưa 5/9/2012, Đạt và Sơn đi taxi đến khu vực Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đón cô nữ sinh.

Trên đường đi, Đạt rủ cả nhóm đến cửa khẩu để mua quà cho chị gái T. Cô nữ sinh đã vui vẻ nhận lời.

Đạt và Sơn đã lừa cô gái đến nhà trọ của Trần Văn Lai, ở thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn (kẻ mới mãn hạn tù chưa lâu vì tội Buôn bán người), chờ thời cơ thuận lợi đưa sang Trung Quốc bán.

Sa bẫy

Ngày hôm sau, Lai phân công Sơn ở lại trông nhà, còn Lai, Đạt và Hà Văn Lượng đưa T. đến khu vực Hang Dơi, Lạng Sơn.

Tại đây, Lai bảo Đạt, Lượng về trước, còn hắn đưa T. sang Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) bán cho một phụ nữ tên Hà lấy 18 triệu đồng. Số tiền này Lai chia cho Đạt và Sơn 13 triệu đồng, còn anh ta hưởng 5 triệu đồng.

Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, cô nữ sinh bị ép làm gái bán dâm, bị "trao tay" qua nhiều chủ chứa nơi đất khách quê người.

Đến tháng 10/2012, T. may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu, đưa vào trại tị nạn. Ngày 14/12/2012, cô được Công an Trung Quốc trao trả hồi hương, nhờ đó, đường dây mua bán người của bọn Lai, Đạt và đồng bọn bị phanh phui.

Về phần gia đình cô nữ sinh, sau nhiều ngày không thấy T. trở về, chị Đỗ Thị D. (chị gái của T. và là người yêu của Đạt) đã làm đơn tố cáo hành vi của Đạt đến Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội).

Người cha già nghèo của T. đã phải bán đi nhiều phần đất đai để có được 100 triệu đồng làm lộ phí đi tìm con gái.

Nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đạt, Trần Văn Lai và Hà Văn Lượng.

Trong vụ án này, có hai người phụ nữ cùng bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm là Hùng Thị Thúy (22 tuổi), Vi Huyền Tâm (24 tuổi).

Hai người này, một là vợ chính thức, một là nhân tình của Lai. Cả hai cô biết rõ hành vi phạm tội của người đàn ông mình yêu nhưng vẫn làm ngơ nên đã phải lâm đường lao lý.

Người bạn thân của Lai là Phạm Trường Giang cũng vì không tố giác hành vi phạm tội của bạn mình nên cũng phải ra trước vành móng ngựa.

Tại tòa, vợ của Lai nước mắt như mưa, trong khi cô nhân tình của anh ta thỉnh thoảng lại quay ra trò chuyện với gã trai đa tình.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đạt 7 năm tù. Do đang thi hành án treo về tội Trộm cắp tài sản nên Đạt phải nhận mức án chung là 7 năm 9 tháng tù giam.

Lai phải chịu mức án 7 năm tù; Lượng: 6 năm tù giam; Hùng Thị Thúy, Vi Huyền Tâm và Phạm Trường Giang cùng nhận mức án 15 tháng 12 ngày tù.

  • T.Nhung