
Theo trình báo của bà Cúc, vào lúc 10g sáng ngày 1/1, cửa hàng vàng của gia đình bà đã bị một nhóm người nước ngoài đến lừa lấy đi 15 lượng vàng, trị giá hơn 670 triệu đồng.
Trước đó ngày 28/10, có hai thanh niên, một da trắng tự xưng là người Thổ Nhĩ Kỳ và một người da màu tới tiệm vàng Diệp Khánh (30 Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku) đặt vấn đề mua 5 lượng vàng nói là để tích trữ, chờ lên giá sẽ bán.
Bà Cúc lấy 5 lượng vàng cho khách xem, định giá là trên 44,8 triệu/lượng, tuy nhiên hai người này lấy “cớ” thiếu tiền, phải ra ngân hàng rút nên đặt cọc 20 triệu để làm tin.
Họ yêu cầu bà Cúc bỏ 5 cây vàng vào một bì thư, rồi lấy một hộp nhựa xanh khóa lại, khách giữ chìa khóa, còn bà Khánh giữ hộp nhựa đựng 5 lượng vàng.
Khoảng 1 giờ sau, hai thanh niên ngoại quốc quay lại nói là chỉ đủ tiền mua 2 lượng vàng, rồi mở khóa lấy vàng, giao đủ tiền cho bà Cúc.
Trước khi ra về họ nói một tuần sau sẽ quay lại mua thêm 15 lượng vàng nữa để tích trữ.
Khoảng 10 giờ ngày 1/11, hai thanh niên trở lại đề nghị mua 15 lượng vàng. Cũng như lần trước, họ nói thiếu tiền, phải ra ngân hàng rút, nên đặt cọc 80 triệu đồng để làm tin.
Lần này bà Cúc cũng chiều theo ý khách là bỏ 15 lượng vàng vào phong bì, rồi bỏ tiếp vào hộp nhựa xanh, giao chìa khóa cho khách giữ, còn bà Cúc giữ vàng.
Tuy nhiên, thay vì lời hứa 1 giờ sẽ quay trở lại, đến 14 giờ chiều bà Cúc vẫn không thấy tăm hơi hai vị khách đâu. Sốt ruột, bà gọi thợ khóa đến mở nắp hộp màu xanh thì mới té ngửa ra: bên trong phong bì chỉ là những thanh chì lạnh ngắt.
Theo bà Cúc, lợi dụng lúc sơ hở, hai thanh niên này đã đánh tráo số vàng thật và bỏ chì vào bên trong hộp nhựa. Chúng còn tạo niềm tin cho chủ tiệm vàng bằng cách đặt cọc tiền và… “kiên nhẫn” đến lần thứ hai mới ra tay lừa đảo.
Vụ việc đang được Công an TP Pleiku thụ lý.
Thái Thiện