– Bằng chiêu đóng vai người đi mua xe tay ga, sau màn chạy thử, kẻ lừa đảo đã biến mất cùng chiếc xe.

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Cẩm Tiêu (SN 1962, ngụ đường Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) để làm rõ, xử lý về hành vi nói trên.

Được biết, Tiêu bị bắt giữ vào chiều 19/4 vì đã lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe SH của một người dân ở Q.7. Kết quả điều tra và khai báo của Trịnh Cẩm Tiêu xác định, chiều 5/1, Tiêu lấy tên giả là Quân đi cùng chị Lê Thị Hải Yến (SN 1981, ngụ đường Tân Sơn, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đến khu dân cư Vạn Phát Hưng thuộc KP. 1, P.Phú Mỹ, Q. 7 để hỏi mua xe hiệu SH 150i của chị Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1984, ngụ địa chỉ trên).
 
 
Đối tượng Trịnh Cẩm Tiêu tại cơ quan công an

Được biết, trước đó chị Yến cùng Quân đã có nhiều lần đến nhà chị Huyền để thương lượng giá cả chiếc xe nói trên. Hai bên thống nhất giá mua bán xe là 7.000 USD. Lúc này chị Huyền giao cho Quân toàn bộ giấy tờ xe, rồi yêu cầu Quân đưa lại giấy CMND để làm giấy mua bán.

Tuy nhiên Quân cho biết, không có giấy CMND nên nhờ chị Yến đứng tên dùm để mua xe. Trong khi hai người phụ nữ đang loay hoay làm giấy tờ mua bán thì Quân đề nghị chị Huyền đưa chìa khoá để chạy thử xe rồi sau đó biến mất luôn cùng với chiếc xe giá trị.

Chị Huyền xác nhận, chiếc xe SH trên được mua từ giữa năm 2009 với giá là 92 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Huyền trình báo cơ quan công an Q.7. Sau hơn 3 tháng điều tra, đến chiều 19/4, các trinh sát công an Q.7 đã bắt giữ được Quân, tên thật là Trịnh Cẩm Tiêu.

Tại cơ quan công an, Tiêu khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, hắn đã chiếm đoạt 2 xe gắn máy đắt tiền của 2 nạn nhân khác tại Q.Tân Bình và huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đến nay công an Q.7 đã thu hồi được 3 xe gắn máy đắt tiền. Cơ quan công an kêu gọi những ai là nạn nhân của Trịnh Cẩm Tiêu sớm đến đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.7 để trình báo nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Đàm Đệ