Số người chết vì lụt lội ở bang Queensland, Australia, đã tăng lên 12 người và 3.500 người đã buộc phải đi trú ẩn ở 57 điểm sơ tán trên toàn bang trong bối cảnh lụt lội ngày càng nghiêm trọng.

Ảnh chụp một góc Brisbane qua vệ tinh ngày 11/1. (Ảnh: THX)

Thông tin trên vừa được Thủ hiến bang Queensland, bà Anna Bligh, đưa ra. Thông báo về số tử vong gia tăng, bà Bligh cho biết, hàng nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa đến ở với thân nhân ở nơi cao hơn.

Trong số những người lánh nạn ở các trung tâm sơ tán có khoảng 1.500 người ở Ipswich và 400 người ở Brisbane, thủ phủ của bang. "Số người sơ tán sẽ tăng cao vì nước các con sông bắt đầu dâng và sẽ lên đỉnh vào chiều cũng như đêm nay", bà Bligh nói với các phóng viên ở Brisbane chiều 12/1.

Nữ thủ hiến này cho hay, mọi dịch vụ xe buýt vào khu thương mại trung tâm Brisbane (CBD) đã bị hoãn nhưng các con tàu vẫn hoạt động theo lịch trình. Bà cho biết thêm, các bệnh viện công đều có máy phát điện và tọa lạc ở những nơi an toàn.

"Bất kỳ ai có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng có thể yên tâm ở bệnh viện của mình. Tất cả các ca phẫu thuật không khẩn cấp đều đã được tạm dừng nhưng các bệnh nhân cấp cứu sẽ được chăm sóc".

Các quan chức y tế bang Queensland liên quan tới quản lý thảm họa khẩn cấp và y tế công cộng đều đã chuyển từ trụ sở của họ ở CBD Brisbane tới Bệnh viện Princess Alexandra, cách đó 10 phút lái xe.

"Chúng tôi cho rằng CBD của thành phố sẽ trông và cảm thấy giống như một thị trấn chết vào lúc này và trong một vài ngày tới", bà Bligh thừa nhận.

Theo điều phối viên về thảm họa bang, Ian Stewart, lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân trong những chiếc xe, lùm cây và tòa nhà đổ nát. "Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy vài người sống sót nhưng khả năng đó rất ít".

Thanh Hảo (Theo THX)