- Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nóng chuyện cướp tiệm vàng và ngân hàng, khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng chính các ngân hàng và tiệm vàng đã để những khe hở, “kích thích” những tên cướp không ngại ngần ra tay?

Nóng chuyện cướp ngân hàng, tiệm vàng

Chiều 10/10, công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, ngân hàng, tiền tệ.

Gần 300 doanh nghiệp có mặt tại đây. Tại buổi sơ kết, công an quận Hai Bà Trưng đã liệt kê, từ năm 2008 đến nay Hà Nội đã xảy ra gần chục vụ, trong đó quận Hai Bà Trưng có 5 vụ.

Gần đây nhất, vào 9h sáng ngày 7/10, tại cửa tiệm vàng Kim Phụng trên phố Minh Khai, Hà Nội đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Phải chăng chính các ngân hàng và tiệm vàng đã để những khe hở, “kích thích” những tên cướp không ngại ngần ra tay?

Ngay sau đó công an làm rõ thủ phạm là Vũ Tuấn Anh (21 tuổi, ở phường Thanh Lương). Do cần tiền trả nợ, 9h sáng ngày 7/10, Tuấn Anh đến chợ Mơ mua dao và túi xách với giá 150.000 đồng để làm công cụ đi cướp.

Ngay sau đó, anh ta đi xe máy lòng vòng qua các tuyến phố, tăm tia các cửa hàng vàng có sơ hở, ít người qua lại.

Phát hiện cửa tiệm vàng Kim Phụng chỉ có một người bán hàng, tên cướp mặc áo mưa và đeo khẩu trang đi vào vờ hỏi mua một số mặt hàng.

Lợi dụng lúc chủ cửa tiệm vàng là ông Cao Đức Thịnh (49 tuổi) sơ hở, Tuấn Anh rút con dao trong túi xách ra lớn tiếng: "Lấy hết vàng và cho vào túi xách này".

Nghe tiếng hô của chồng, chị Nga đã chạy ra nhưng bị Tuấn Anh đe dọa khiến người phụ nữ này buộc phải đi vào phía trong nhà.

Tên cướp đập vỡ mặt kính để cướp vàng nhưng bị ông chủ tiệm lao vào vật lộn, khiến con dao trên tay hung thủ rơi xuống đất.

Thấy vậy, tên cướp đã bỏ chạy ra ngoài và lên xe định tẩu thoát nhưng đã bị công an phường và người dân sống cạnh đó đã lao vào bắt giữ.

Các ngân hàng, tiệm vàng cần tự bảo vệ mình

Theo thống kê của công an quận Hai Bà Trưng, quận này có 292 cơ sở vàng bạc, chế tác vàng bạc đá quý; quỹ tín dụng, tiết kiệm; ngân hàng và chi nhánh giao dịch.

Trong số này có 15 doanh nghiệp chưa bố trí lực lượng bảo vệ; 90 doanh nghiệp chưa sử dụng camera để quan sát hình ảnh và giám sát; gần 200 doanh nghiệp không sử dụng hệ thống chuông báo động.

Trong một lần trao đổi với VietNamNet, ông Hà, Đội trưởng đội Trọng án - PC45, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Để tránh xảy ra những vụ cướp, các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình.

Theo ông Hà, các ngân hàng cần đặt camera theo dõi, hệ thống chuông báo động, thiết lập đường dây nóng đến các cơ quan chức năng, tăng cường công tác, lực lượng bảo vệ, nhất là cần tăng cường vào các giờ vắng người giao dịch, dễ xảy ra cướp như đầu giờ sáng, buổi trưa và cuối giờ chiều.

Đặc biệt, các ngân hàng cũng cần phổ biến cho nhân viên một số các biện pháp phòng ngừa và các phương án, tình huống xảy ra các vụ cướp. Nên bố trí nhân viên nam xen kẽ với nhân viên nữ, đặc biệt trong các giờ vắng khách giao dịch.

Thực tế cho thấy, ở một vài vụ cướp ngân hàng mà tên cướp thực hiện trót lọt hành vi của mình thì ở đó, có ngân hàng chỉ toàn nhân viên nữ hoặc có ngân hàng thì không hề có camera theo dõi.

Phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng, ông Vũ Thế Hưng cũng cho hay, bọn cướp hay chọn thời điểm gây án vào buổi trưa, cuối giờ chiều hoặc sau 18h. Khi gây án, thủ phạm thường bịt mặt khẩu trang để che giấu tung tích gây khó khăn cho việc điều tra của cơ quan công an.

Đặc biệt khi gây án nhóm thủ phạm thường có 2 người trở lên. Các đối tượng thường sử dụng các loại vũ khí như súng, dao kiếm, bình xịt hơi cay. Chúng tấn công quyết liệt khi bị phát hiện.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo, tội phạm giờ không chỉ có người trong nước mà đã xuất hiện những người đến từ nước ngoài. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, ngân hàng cần thường xuyên nắm bắt những thủ đoạn mới phổ biến cho nhân viên của mình để có cách đối phó.

"Trong bất luận các vụ việc, những người làm trong lĩnh vực này cần có cách xử lý thông minh nhất. Hãy bảo vệ tính mạng cho mình và nhân viên của mình trước tiên", lời ông Chung.

T.Nhung