Cuộc sống của chúng ta thông thường không phải lúc nào cũng được như ý. Sẽ có khó khăn này, chướng ngại kia. Và điều quan trọng là chúng ta vượt qua nó, chiến thắng nó, sửa chữa nó.

Chị Hạnh Dung ơi,

Em viết mail này cho chị để xin chị tư vấn về chuyện ứng xử, không phải về chuyện y khoa đâu ạ. Em năm nay 27 tuổi, chồng em lớn hơn em 8 tuổi. Tụi em mới cưới nhau được 9 tháng thôi. Chồng em rất hiền lành, công việc ổn định. Chỉ có điều ảnh bị xuất tinh sớm. Bọn em đã đi khám ở bệnh viện Bình Dân và đã uống thuốc 1 đợt rồi. Nhưng trong lúc điều trị thì ảnh cứ nhậu, hút thuốc, v..v nói chung là không để ý gì sức khỏe cả. Càng ngày chuyện vợ chồng của em càng tệ. Em cảm thấy mình thật quá đáng vì đã muốn bỏ chồng rồi (em không có yêu đương gì ai khác, nhưng em cũng mất hết cảm xúc với chồng luôn chị à).

{keywords} 

Xin chị hãy cho em lời khuyên. Có ai bỏ chồng vì chồng không chịu trị bệnh nam khoa không hả chị. Em thấy tụi em mới ở với nhau 9 tháng mà chuyện kia quá tệ, 1 tháng được có vài lần, mà mỗi lần cũng không được vài phút. Em cứ thấy sao gia đình bạn bè em thật là hạnh phúc, còn em thì chắc cả đời không được vậy. Chắc là em ích kỷ quá hả chị? Em không dám tâm sự với gia đình hay bạn bè, vì em sợ xấu hổ anh. Mà đi khám bác sĩ tốn tiền quá trời rồi ảnh cũng bỏ hết để đi nhậu chị à.

thùy vân - nguyenthuyvan1987vn@

Nếu bạn hỏi Hạnh Dung rằng: Có ai bỏ chồng vì chuyện quan hệ vợ chồng không thì với Hạnh Dung sẽ là một câu hỏi… phức tạp. Nhưng vì bạn viết rất chính xác: Có ai bỏ chồng vì chồng không chịu trị bệnh nam khoa không hả chị? - câu trả lời sẽ đơn giản hơn nhiều. Cuộc sống của chúng ta thông thường không phải lúc nào cũng được như ý. Sẽ có khó khăn này, chướng ngại kia. Và điều quan trọng là chúng ta vượt qua nó, chiến thắng nó, sửa chữa nó.

Bạn không trách chồng vì chuyện xuất tinh sớm, chuyện yếu sinh lý. Bạn buồn và mất hy vọng vào những cố gắng thay đổi của chồng bạn. Thay vì nghĩ đến hạnh phúc chung để chữa bệnh, cải thiện tình hình thì chồng bạn lại coi thường mọi điều, thậm chí cùng với việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Viễn cảnh phải sống cả đời trong sự nhạt nhẽo, thơ ơ chuyện gối chăn của chồng làm bạn hoảng sợ là điều đáng được hiểu và thông cảm.

Bạn không hề ích kỷ. Chính chồng bạn mới là người ích kỷ. Tình dục là một trong những điều hết sức quan trọng trong đời sống vợ chồng. Điều đó chẳng có gì cần phải bàn cãi. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc trong chuyện này, và nếu chồng bạn không có ý thức cố gắng thay đổi mọi việc, bạn có quyền từ bỏ và bạn không có gì phải mặc cảm về quyết định của mình.

Hạnh Dung

(Theo PNO)