- Từng bước đáp ứng yêu cầu của hung thủ đang khống chế con tin trong nhà sách, lực lượng cảnh sát bất ngờ triển khai kế hoạch giải cứu con tin “có một không hai”.


Hung thủ gây án để được ở tù?

Liên quan đến vụ “nghẹt thở giải cứu con tin trong nhà sách” như VietNamNet đã thông tin, Thượng tá Lê Hoàng Châu – Phó trưởng công an Q.Tân Bình, TP.HCM – xác nhận , bước đầu đối tượng Voòng Hùng Minh (SN 1984, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã khai báo quá trình phạm tội. Tại cơ quan công an, đối tượng trong dáng vật vờ, quằn quại được xác định là con nghiện đang thiếu thuốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 15/3, Voòng Hùng Minh đến công an Q.Tân Bình để xin được ở tù, vì thiếu nợ đang bị một số đối tượng giang hồ, truy sát lấy mạng. Tuy nhiên, trực ban công an Q.Tân Bình thấy vô lý, nên yêu cầu đối tượng ra về.



Đối tượng và hung khí gây án
Ngay sau đó, Minh đi lang thang ở nhiều tuyến đường. Đến 12h trưa cùng ngày, Minh đi vào nhà sách Phương Nam tại tầng trệt siêu thị Maximart Cộng Hoà.

Tại đây, Minh lòng vòng rồi bất ngờ chụp lấy 1 chiếc kéo (cán màu đen, dài khoảng 22cm) lao đến khống chế nữ nhân viên nhà sách đang đứng gần nhất, là chị Ngầu Ngọc Lan (SN 1982, ngụ đường Lâm Văn Bền, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM). Ngay lập tức, Minh đuổi hết tất cả nhân viên nhà sách cũng như khách hàng ra bên ngoài.

Nhận được tin báo của người dân, hơn 5 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113 (phòng cảnh sát Phản ứng nhanh, công an TP.HCM); Cảnh sát 113 quận Tân Bình; các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.Tân Bình và công an P.4, Q.Tân Bình với hàng trăm người đã có mặt tại hiện trường.

Lúc này bên trong nhà sách, Minh kề kéo lên cổ làm máu từ cổ chị Lan chảy ra ra. Bên ngoài, hiện trường được phong toả từ xa.

Theo đó Trung tá Phạm Dũng và Đại uý Nguyễn Văn Bắc (Đều là đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.Tân Bình) trực tiếp chỉ huy lực lượng tại hiện trường. Nhiều kế hoạch được vạch ra lúc này, mà mục đích là làm sao bảo vệ an toàn tính mạng cho con tin.

Kế hoạch giải cứu con tin “có một không hai”

Bên ngoài hiện trường, lực lượng cảnh sát hàng trăm người được điều động chia làm 3 mũi tấn công; mũi thứ nhất, làm nhiệm vụ nghi binh; mũi thứ hai, ẩn nấp chờ thời điểm thích hợp để ra tay và mũi khác, làm nhiệm vụ sẵn sàng đáp ứng các yêu sách do đối tượng bên trong đưa ra.

Cụ thể, mũi nghi binh liên tục đập vào cửa kính nhà sách Phương Nam ở một phía nhằm thu hút sự chú ý của Minh, nhằm tạo điều kiện cho mũi thứ hai, ập vào khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Minh ranh mãnh khi không tập trung vào hướng nghi binh, mà chỉ nhìn vào con tin và càng đưa kéo cứa mạnh vào cổ chị Lan.

Nạn nhân được giải cứu
Sau đó đối tượng ra yêu sách, yêu cầu lực lượng công an đứng bên ngoài phải điều động đến 1 chiếc taxi và đảm bảo an toàn cho Minh về đến quê, tại tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, ở bên ngoài, kế hoạch chi tiết được vạch ra. Theo đó, Thượng uý Lê Đình Quốc (trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.Tân Bình) liền mượn xe taxi và đồng phục tài xế của hãng Vinasun. Lúc này, một trinh sát khác được ém vào nằm ở băng ghế sau để chờ đối tượng lên xe sẽ ra tay ngay lập tức.

Sau 1 giờ thương lượng bất thành, lực lượng công an đành đáp ứng yêu sách mà Minh đưa ra. Tuy nhiên khi xe taxi trờ tới trước cổng nhà sách Phương Nam, đối tượng nghi ngờ nên không vào xe bằng cửa bên phụ, mà yêu cầu phải mở cửa sau để hắn cùng con tin lên xe.

Để đáp ứng yêu cầu này của đối tượng, buộc trinh sát đang nằm ém ở băng ghế sau phải xuống xe, kế hoạch có sự thay đổi ít nhiều. Nhiệm vụ nặng nề được đặt lên vai một mình Thượng uý Quốc.

Khi xe đến nơi, Minh luôn tay kề kéo vào cổ chị Lan, yêu cầu mọi người có mặt không được đến gần.

Đối tượng khống chế, ép buộc con tin vào xe taxi thành công. Trong lúc ngồi vào xe, Minh mất cảnh giác, lợi dụng lúc này Thượng sỹ Quốc liền ra tay dùng roi điện chích vào người, tước đoạt chiếc kéo trên tay của Minh. Đồng thời hàng chục cảnh sát xông vào khống chế, tóm gọn đối tượng, giải cứu con tin một cách an toàn và hiệu quả.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Đệ - Trần Chánh Nghĩa