Diễn viên kiêm TGĐ của FPT Media Mai Thu Huyền chia sẻ rằng, bản thân chị may mắn khi có cơ hội đi nhiều nơi, được tận mắt chiêm ngưỡng và không ít lần bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt vời của các kiểu kiến trúc cổ điển lẫn hiện đại “nhưng nhà vẫn là nơi đẹp nhất trong tâm trí của tôi”

Nhà đẹp trong từ điển của Mai Thu Huyền

Chị chia sẻ mình yêu thích những giây phút thư giãn hiếm hoi, có thể ngồi trên sofa, giữa không gian vàng dịu, ấm cúng của phòng khách để đọc một cuốn sách hay, yêu thích những khoảnh khắc khi cả nhà xúm xít quây quần nơi bàn ăn trong khi chị đang trổ tài nấu nướng trong bếp, yêu thích tiếng cười khanh khách của hai thiên thần bé bỏng khi chị và ông xã cùng xem phim hoạt hình với các bé.

Thế nên, một ngôi nhà đẹp, theo định nghĩa của riêng chị, chính là một không gian sống giản dị nhưng phải tinh tế, thoải mái nhưng không xuề xòa,…Nhưng điểm mấu chốt để nơi chốn thân thương đó trở nên đẹp nhất trong tâm trí của chị, chính là ngoài vẻ đẹp có thể nhìn thấy được, chạm vào được, đó còn là nơi khiến lòng mình cảm thấy thanh thản khi bước vào và dâng trào cảm xúc khi phải tạm chia xa…
 
Màu sắc mái ấm đem lại sắc màu cho tâm hồn

Chị tâm sự rằng, từng góc nhà chính là từng trang hồi ký được lưu giữ bằng màu sắc đặc trưng đầy gợi nhớ. “Cung điện ký ức” của chị lấy màu vàng đồng làm chủ đạo. Ngoài tác dụng mở rộng không gian, đem lại cảm giác thân thiện ấm áp, nó còn gợi lại trong chị những nụ cười tỏa nắng thủa học trò, những bông hoa rực rỡ được trao một cách vụng về bởi ông xã trong những ngày đầu hò hẹn,…Và nhiều nữa những ký ức nhuốm cái sắc màu thanh thoát, vương giả nhưng không phô trương ấy.



Riêng với phòng của bé gái thì tông hồng ngọt ngào được sử dụng cho “công chúa nhỏ” Huyền Anh bởi đây cũng chính là màu sắc của chiếc váy đầu tiên chị mặc cho bé. Gợi lại kỷ niệm đáng yêu với “Hoàng tử bé” Anh Kiệt lại là căn phòng ngập trong một màu xanh da trời, màu của bức tranh đầu tiên cậu hí hoáy vẽ tặng bố mẹ với cảnh cả gia đình nắm tay nhau thật vui vẻ dưới bầu trời trong xanh…


Có thể nói, đối với chị, thành công không chỉ đến từ sự nghiệp, mà còn đến từ những hạnh phúc, những cảm xúc, khoảnh khắc khó quên của từng thành viên trong gia đình. Chị trân trọng và muốn lưu dấu những thành công đó lên các bức tường nhà. Cuối cùng, sau những nỗ lực tìm kiếm, chỉ có sơn nội thất Dulux 5in1 mới có được màu sắc phong phú, tuyệt đẹp và sang trọng để “viết”nên trọn vẹn “nhật ký” đầy sắc màu ấy.


Không những thế, chị cũng rất hài lòng với những tính năng đi kèm của sản phẩm vì: “Dulux 5in1 có khả năng chịu chùi rửa tối đa mà vẫn không làm phai màu sơn theo năm tháng, 2 nhóc nhà chị còn nhỏ nên tinh nghịch mà, hay vẽ lên tường lắm. Ngoài ra sơn cũng an toàn cho sức khỏe của gia đình và các bé vì tính năng ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn tối ưu…”

Chị chia sẻ, nhà đã trở thành một phần tâm hồn của chị. Vì thế, ở vị thế của người dùng thông minh, chị lựa chọn những sản phẩm cao cấp để bảo vệ vẻ đẹp “hình thức” của nó như sơn nội thất 5in1 với những sắc màu gợi nên ký ức, thành công. Đồng thời, với những tính năng ưu việt của một sản phẩm cao cấp, tạo nên môi trường sống thật tốt cho gia đình, góp phần tôn lên giá trị cho cả căn nhà. Còn ở vị trí một người vợ, người mẹ tinh tế, chị sẽ bảo vệ “phần hồn” của nó bằng sự dịu dàng, ấm áp của một người phụ nữ duyên dáng chốn Hà Thành.

  • Ngọc Nhi