Bất ngờ khi được trở thành “diễn viên chính” trong bộ phim đang chiếu
tại rạp, Vi Vi đã không giấu nổi xúc động và đồng ý trước màn cầu hôn
cực kỳ lãng mạn của bạn trai.
Bất ngờ khi được trở thành “diễn viên chính” trong bộ phim đang chiếu tại rạp, Vi Vi đã không giấu nổi xúc động và đồng ý trước màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn của bạn trai.
Anh Chu và Vi Vi (Trùng Khánh, Trung Quốc) quen nhau khi còn là lưu học sinh tại Sri Lanca. Cảm mến vì tính tình vui vẻ, hoạt bát và tài năng của Vi Vi, không lâu sau, anh Chu đã ngỏ lời với cô và họ đã yêu nhau từ đó tới bây giờ. Năm 2009, anh Chu đưa Vi Vi về nhà ra mắt bố mẹ.
Để khuyến khích con trai làm ăn, cha mẹ anh Chu đã giao cho anh phụ trách một cửa hàng nhỏ. Với sự giúp đỡ của Vi Vi và sự nỗ lực không ngừng của mình, chỉ một năm sau đó, cửa hàng nhỏ của anh đã thu được hơn 200 triệu NDT.
Yêu nhau được 4 năm, tình cảm giữaVi Vi và anh Chu vẫn ngọt ngào như ngày đầu nhưng Vi Vi chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn được bạn trai cầu hôn. Biết Vi Vi rất thích đóng phim và luôn mơ ước trở thành một diễn viên nổi tiếng nên anh Chu muốn bí mật chuẩn bị một màn cầu hôn độc đáo dành cho người mình yêu.
Giữa tháng 3 năm nay, anh Chu đã tìm tới một công ty tổ chức hôn lễ giúp đỡ mình thực hiện kế hoạch này. “Họ thường xuyên tới Giang Bắc xem phim nên chúng tôi đã lên kế hoạch cầu hôn tại Giang Bắc”- Nhân viên công ty cho biết.
Để thực hiện được màn cầu hôn này cần có sự ủng hộ của nhiều bạn bè nên anh Chu đã thông báo với tất cả bạn bè của Vi Vi với yêu cầu không được cho Vi Vi biết. Vì thế mà nhiều lần gọi điện, anh Chu đều phải giấu Vi Vi. Trong suốt một tháng qua, để làm bạn gái bất ngờ, anh Châu đã bỏ ra không ít thời gian và công sức.
Đầu tháng 4, anh Chu nói với Vi Vi rằng anh cần phải đi Bắc Kinh có việc vài hôm. Tuy nhiên, anh Chu chỉ ở lại Bắc Kinh đúng một ngày rồi lại vội vàng tới tỉnh Cát Lâm, quê hương của Vi Vi. Anh đã quay lại những bức ảnh của Vi Vi từ khi 1 tuổi tới khi học tiểu học, những con đường đi qua quảng trường và lời chúc phúc của bố mẹ. Sau đó anh đã nhờ những người quay phim chuyên nghiệp làm thành một đoạn băng ca nhạc.
Quay trở lại Bắc Kinh, anh Chu lại đáp máy bay sang Hong Kong để mua nhẫn đính hôn sau đó mới từ Hong Kong trở về Trùng Khánh.
Chiều ngày 25, khi đang đi chơi cùng anh Chu, Vi Vi nhận được điện thoại của đoàn làm phim địa phương và nói rằng cô đã được nhận đóng làm vai phụ trong một cảnh quay tại rạp chiếu phim Giang Bắc vào hôm sau.
Khoảng 1h10 chiều qua (26/4), Vi Vi vội vàng tới phòng chiếu phim số 4 tại rạp Giang Bắc. Vì được đạo diễn nhắc phải trang điểm thật đẹp nên Vi Vi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trang phục tới đầu tóc.
Vừa tới nơi, Vi Vi cảm thấy hơi lạ khi không được phát kịch bản phim, cô hỏi qua vài người bên cạnh và được biết mọi người đang phải chờ đạo diễn khởi động máy. Khoảng 1h15, đoàn phim bắt đầu làm việc.
Sau đoạn quảng cáo, trên màn hình lớn bỗng xuất hiện quảng trường trung tâm thành phố Diên Cát Luân Hoa, Cát Lâm. “Đây là quê hương tôi!” Vi Vi nói với người diễn viên ngồi bên cạnh. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nội dung của bộ phim đang chiếu giống hệt với câu chuyện của mình.
Khi Vi Vi đang chìm đắm trong những thước phim bỗng điện trong rạp chiếu phim bừng sáng, anh Chu xuất hiện với 108 bông hồng trên tay, đi sau anh là 20 người bạn của Vi Vi. “Lấy anh nhé!”, anh Chu vừa ngập ngừng nói lời cầu hôn với Vi Vi vừa tặng hoa cho cô. Quá xúc động trước màn cầu hôn bất ngờ mà bạn trai dành cho mình, Vi Vi đã lập tức gập đầu đồng ý.
Màn cầu hôn của anh Chu thành công hơn cả mong đợi trong tiếng vỗ tay và reo hò cổ vũ của bạn bè.