

Phần thể hiện của Joshua và Chehon
Bên cạnh hai bài solo thể hiện được những kỹ năng hoàn hảo của mình, cả hai còn có một phần nhảy đôi vô cùng thú vị khi hóa thân thành những ninja trên nền ca khúc Fang. Kết hợp một cách khéo léo những động tác mềm mại của ballet cổ điển với những tạo hình thời thượng của hip hop xen kẽ là những màn bê đỡ chắc chắn và giàu hình ảnh, Joshua cùng Chehon đã thực sự mang đến cho khán giả một phần trình diễn đẳng cấp cao.
Đã có một cảnh tượng vô cùng đặc biệt hiện ra trong đêm khai màn Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ hai. Đó là sau khi 10 chàng trai của Top 20 kết thúc phần trình diễn của mình, tất cả các khán giả có mặt tại trường quay, không ai bảo ai, đều đã bất ngờ đứng lên để dành tặng cho họ những tràng pháo tay không dứt.
Cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện ở đoạn kết của các bộ phim Hollywood này không chỉ khiến các vũ công trên sân khấu cảm thấy xúc động, mà còn khiến cho một MC hoạt ngôn như Trấn Thành cũng phải "tắt điện". Anh đã bị cảm xúc chi phối hoàn toàn và trở nên ấp úng, không biết phải tiếp tục dẫn dắt chương trình như thế nào. Khán giả cũng đang ở trong trạng thái giống anh, vô cùng phấn khích và không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Phần trình diễn của 10 thí sinh nam
Thực ra, đây không phải là tiết mục xuất sắc nhất của đêm Gala. Nhưng với việc tái hiện lại những bước nhảy của Michael Jackson, đồng thời mượn lời ca khúc chống phân biệt chủng tộc They don't care about us để nói lên nỗi lòng của người vũ công, các chàng trai đã chinh phục được toàn bộ khán giả có mặt.
Chính điều này đã làm cho các cô gái phải nhận đôi chút thua thiệt khi mà tiết mục của họ sau đó thậm chí còn làm tốt hơn nhưng cũng không được cổ vũ nhiều đến thế. Dẫu vậy, Top 10 nữ cũng đã được an ủi phần nào khi mà biên đạo Tuyết Minh, giám kháo khó tính nhất hàng ghế nóng đồng thời cũng là người dàn dựng tiết mục này đã hết lời ca ngợi các cô gái và khẳng định: "Tôi không hề thấy xấu hổ khi khen một tiết mục của mình".
Trở lại với những diễn biến chính của đêm Gala khai màn. Vốn không có một ai phải ra về sau liveshow này, thế nên các vũ công đã trình diễn với một tâm trang hết sức thoải mái. Ngoài ra, họ còn được sắp xếp để có thể thể hiện đúng sở trường của mình nhằm ghi điểm trong mắt người xem.

Phần trình diễn của 10 thí sinh nữ
Phải chịu một vài áp lực khi mở màn đêm diễn, bộ tứ "đương đại" Phi Phụng, Mỹ Linh, Thái Sơn và Ngọc Tuấn đã gặp đôi chút lúng túng khi thể hiện câu chuyện về tình bạn, tình yêu trên nền nhạc Wishing you were here. Thế nhưng, ngay sau đó "tam tấu" dance sport Minh Trường, Mỹ An và Bảo Long đã khiến cho khán phòng trở nên vô cùng sôi động bằng những bước chân latin điêu luyện.
Ở tiết mục sau đó, Minh Tú, Thế Chung và Gia Hân với một bài biên đạo được dàn dựng tươi vui đã phần nào chứng minh được ballet cổ điển không phải là một bộ môn nghệ thuật quá kén chọn người xem. Còn Ngọc Tiên, Hồng Vân và Thùy Vân lại đãi mắt khán giả bằng những động tác vô cùng quyến rũ với thể loại Jazz còn tương đối mới mẻ.
Dù chỉ mang lên sân khấu những động tác "old school" cơ bản của hip hop nhưng bộ ba Ngọc Thịnh, Lan Anh và Đình Hải vẫn đủ sức khuấy động không khí của trường quay. Trong khi đó, với bài biên đạo Nữ hoàng kiến ngộ nghĩnh, John Huy Trần đã kết hợp một cách hoàn hảo bốn vũ công có sở trường khác nhau là Ngọc Anh, Chí Thanh, Hoàng Minh và Đình Lộc.
Như vậy, sau đêm Gala, Top 20 sẽ được phân cặp và bắt đầu đối mặt với những thử thách mới. Cứ sau mỗi tuần, sẽ lại có một thí sinh nam và một thí sinh nữ phải nói lời tạm biệt chương trình.Linh Phạm