- Nam thanh niên mang theo súng bắn đạn hơi cay “bảo vệ” gia đình từ Quảng Ninh lên Hà Nội du xuân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h20’ trưa 28/1, tức ngày mồng 6 Tết Nguyên đán. Trong khi Tổ công tác Y1/141 (Công an Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng, chốt trực tại nút giao thông Giải Phóng – Đại Cồ Việt – Lê Duẩn, ra hiệu lệnh dừng chiếc xe Lexus màu đen BKS 14A-000.90 chở gần chục người, có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong xe có một khẩu súng bắn đạn hơi cay (loại của Đức) còn 6 viên đạn.

Lái xe xưng là Vũ Văn Hậu (SN 1973, trú tại Tổ 18, khu 2 Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh) xuất trình được giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là khẩu súng trên được cấp cho Ban bảo vệ dân phố phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.

Khẩu súng bắn đạn hơi cay va giấy phép sử dụng súng của Vũ Văn Hậu
 

Trong khi đó, anh Hậu khai nhận chỉ là một bảo vệ bình thường, nhưng lại được phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Ngay lập tức, anh Hậu và “đại gia đình” đã được mời về cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Trước đó, Tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng tại nút giao Đại Cồ Việt – Giải Phóng kiểm tra hành chính 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS 14P9-3794, không đội mũ bảo hiểm, giấu trong bao thuốc lá 10 viên thuốc lắc (dạng ma túy tổng hợp).

Số ma túy tổng hợp của Hoàng Văn Tùng bị thu giữ
 

Đối tượng Hoàng Văn Tùng (SN 1978, trú tại ngõ 2, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội) khai nhận từng nghiện ma túy và mới đi cai nghiện về.

“Năm mới, “chơi” tí thuốc lắc cho vui, chứ em cai nghiện lâu rồi” – Tùng lý giải về viên thuốc lắc trong bao thuốc lá của mình.

Cũng trong ngày đầu ra quân sau Tết Nhâm Thìn, các tổ công tác 141 CAHN đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp mang theo vũ khí, ma túy, chống lại người thi hành công vụ…

P.Trần