- Bị kiểm tra vì lỗi dừng xe không đúng nơi quy định, khi công an yêu cầu xuất trình giấy tờ, nam thanh niên đã không chấp hành lại còn lăng mạ...

Khoảng 14h45’ chiều 16/2, Tổ công tác Y5/141 CAHN do Trung tá Nguyễn Đức Tuân, Đội phó Đội tuần tra dẫn đoàn làm tổ chốt chặn tại nút giao thông Trần Huy Liệu – Giảng Võ, ra hiệu lệnh cho 2 thanh niên đi xe máy BKS 34L3-346.11 tấp xe vào chốt để xử lý lỗi vi phạm dừng xe vượt quá dải phân cách trên phố Trần Huy Liệu.

Khi Trung tá Nguyễn Văn Thành giới thiệu là cán bộ của Phòng CSHS và yêu cầu người cầm lái xuất trình giấy tờ, thì anh này giật lấy thẻ ngành của đồng chí Thành, đồng thời hất hàm hỏi: “Ông là công an của đơn vị nào, có biết tôi là ai không? Các ông không đủ tư cách kiểm tra tôi”.

Đối tượng Vũ Hoàng Chung
 

Nhận thấy nam thanh niên có biểu hiện say rượu, Trung tá Thành tiếp tục giới thiệu lại một lần nữa, nhưng anh này đã rút điện thoại ra ghi hình tổ công tác và nói: “Chúng mày có giỏi thì cứ làm đi...".

Đối tượng còn chửi bới loạn lên rằng “Tao làm gì mà chúng mày bắt?”.

Trước thái độ bất hợp tác, lăng mạ lực lượng chức năng, tổ công tác đã tiến hành khống chế nam thanh niên này và đưa về Phòng CSHS Hà Nội (PC45).

Tại PC45, nam thanh niên này tiếp tục chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa đối với cán bộ điều tra và gây rối trật tự ngay tại trụ sở PC45.

Phải mất rất nhiều thời gian, nam thanh niên điều khiển xe gắn máy trên mới chịu khai nhận là Vũ Hoàng Chung (SN 1977, trú tại phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

Đồng thời, Chung còn giới thiệu mình là phóng viên của Kênh VOV giao thông, Đài TNVN. Để chứng minh, Chung còn lấy từ trong túi áo ra ra chiếc thẻ phóng viên.

Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra yêu cầu Chung cung cấp đầy đủ về nhân thân, công việc hiện tại thì Chung quanh co hỏi: “Tôi làm sao mà phải khai về nhân thân, gia đình…”. Còn về nghề nghiệp, Chung lại khai là phóng viên thường trú Hệ thời sự Chính Trị của Đài TNVN. Nói xong, Chung ngồi rung đùi, mặt nghênh lên, miệng huýt sáo...

Trước thái độ bất hợp tác của Chung, cán bộ điều tra yêu cầu Chung hợp tác, không nên cản trở, hoặc gây khó khăn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ, thì Chung lớn tiếng và bật chế độ ghi âm trong chiếc điện thoại và cứ “điệp khúc”: “Tôi là phóng viên thường trú Hệ thời sự Chính Trị của Đài TNVN, cán bộ điều tra không được phép hỏi tôi về nhân thân gia đình…”.

Chiếc thẻ giả mạo của Chung
 

Khi được hỏi có sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện không, thì Chung loanh quanh lúc thì bảo không, khi thì bảo có uống từ hôm qua và “chối biến” rằng ngồi sau xe chứ không cầm lái.

Khoảng 1h đồng hồ sau, các điều tra viên đã dùng biện pháp nghiệp vụ để làm rõ về nhân thân của của Vũ Hoàng Chung và được biết anh này là nhân viên của ngành Điện lực Hà Nội.

Chứng kiến hành vi ngồng cuồng, ngạo mạn, coi thường luật pháp của đối tượng trên, một số phóng viên của các báo Hà Nội mới, VietNamNet, Pháp luật và Xã hội, Tuổi trẻ... đã gọi điện cho lãnh đạo Kênh VOV giao thông, nhằm xác minh rõ việc có hay không Chung là phóng viên của Kênh.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Trọng Huân – Phó Giám đốc Kênh VOV giao thông khẳng định, không có phóng viên nào tên là Vũ Hoàng Chung. Ông Huân cho biết, sẽ xác minh người giả mạo là phóng viên để báo cáo lên lãnh đạo Đài Tiếng nói VN. Đồng thời, gửi công văn đề nghị cơ quan công an điều tra rõ về chiếc thẻ nêu trên do ai cấp hay tự làm giả?

“Giả sử, nếu đúng là phóng viên của Kênh VOV giao thông mà có hành xử thiếu văn hóa như phản ánh, thì chúng tôi yêu cầu cơ quan công an xử đúng pháp luật” – ông Huân bày tỏ quan điểm.

Khoảng 17h cùng ngày, phóng viên của Kênh VOV giao thông đã có mặt tại cơ quan điều tra và xác minh chiếc thẻ trên của Vũ Hoàng Chung là giả.

Mặc dù bị “vạch trần” sự thật, nhưng Chung vẫn lớn tiếng: "Tôi có hơi quá khi giới thiệu là người của nhà Đài, nhưng có gì sai đâu?”.

P.Trần