
Bỗng dưng mất 400m2 đất
Sau hơn 3 năm dai dẳng "chạy đi chạy lại" để đòi quyền lợi khi bị thu hồi đất nhưng không được giải quyết, ngày 10/10/2012, ông Trần Hữu Cơ trú thị trấn Nghèn đã có đơn gửi báo chí và các cấp thẩm quyền.
Nội dung khiếu nại, năm 1993, ông Cơ nhận chuyển nhượng của ông Đặng Quang Cảnh một thửa đất 400m2.
Đến cuối năm 1993, anh Cảnh giao cho ông Cơ GCNQSDĐ của diện tích đất nói trên theo quyết định 158 ngày 06/9/1993 của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc.
![]() |
| Trở về quê hương, ông Cơ mới tá hoả khi 400m2 mặt tiền QL1A của mình đã bị biến mất. Quay lại đòi hỏi thì đã 3 năm rồi nhưng chính quyền vẫn kêu khó. |
Tháng 7/2009, khi đang đi làm ăn ở miền Nam thì ông Cơ nhận được thông báo của UBND huyện Can Lộc về quê để giải quyết diện tích đất mà UBND huyện thu hồi để nhường đất cho dự án xây dựng bến xe Bắc Nghèn.
Ngày 30/7/2009, UBND thị trấn Nghèn tổ chức buổi làm việc để làm rõ nguồn gốc thửa đất của ông.
Sau khi xác minh diện tích thửa đất của ông Cơ tại khu vực Hói Lồi bị thu hồi làm bến xe Bắc Nghèn là 200m2, UBND thị trấn Nghèn đã có đề nghị UBND huyện, Ban GPMB, Phòng TN-MT tạo điều kiện giúp UBND thị trấn giải quyết sự việc.
Ngày 29/10/2009, UBND huyện có công văn chỉ đạo giao cho Hội đồng đền bù GPMT bến xe Bắc Nghèn cùng UBND thị trấn xem xét, kiểm tra diện tích đất của ông Cơ trình UBND huyện giải quyết.
Trong cái vòng luẩn quẩn đùn đẩy trách nhiệm đó, liên tục cho đến nay, sau hơn 3 năm đi đòi quyền lợi, ông Cơ vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của cơ quan chức năng.
![]() |
| Quyết định cấp 400m2 đất của UBND huyện Can Lộc cho ông Đặng Quang Cảnh, sau đó ông này đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích này cho ông Cơ. |
"Ngày 09/10/2012, tôi đi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời hết sức bình thản của ông Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn là thị trấn không có thẩm quyền giải quyết vì thu hồi đất là do UBND huyện ra quyết định.
Còn ông chủ tịch huyện thì trả lời rất khó giải quyết vì công ty Thanh Cường đơn vị thuê mặt bằng làm bến xe Bắc Nghèn hiện nay không liên lạc được" - ông Cơ bức xúc.
Tiền đền bù ai hưởng?
Việc công dân
Trần Hữu Cơ đã cầm trên tay 2 tờ GCNQSDĐ với diện tích 400m2 ở khu vực Hói Lồi
nhưng sau hơn 3 năm vẫn chưa được giải quyết đền bù biểu hiện nhiều bất cấp
trong việc quản lý đất đai, trách nhiệm với công dân của chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn cho biết, ông Cơ sở hữu 400m2
đất tại đây (200m2 đất ở, 200m2 đất vườn).
Khi tiến hành GPMB để nhượng đất cho DA, hội đồng đền bù có thông báo cho người dân biết để xử lý đất đai, mồ mả.
![]() |
| Ốt kinh doanh đồ nội thất, mỹ nghệ trên phần đất của ông Cơ. |
“Do ông Cơ không về để thực hiện việc đền bù nên địa phương không biết ở đó có đất của một cá nhân”, ông Sơn lý giải.
Khi ông Cơ về đòi đất thì huyện có chỉ đạo sẽ cấp cho ông một miếng đất và ông Cơ phải nộp tiền theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ông Bùi Huy Tam cũng cho biết, nguyên nhân khiến chậm giải quyết đền bù cho ông Cơ là vì thời điểm GPMB, ông ấy đi làm ăn xa về chậm.
Tuy nhiên, UBND huyện đã giải quyết cấp cho ông diện tích 160m2.
Còn về số tiền đền bù cho ông Cơ do bị thu hồi đất ở Hói Lồi, theo lời chủ tịch huyện thì còn tiếp tục phải chờ.
"Hiện không thể liên lạc được với Công ty
Thanh Cường đơn vị thuê đất làm bến xe Bắc Nghèn, dù chúng tôi đã tìm mọi cách
gửi thông báo. Huyện sẽ quyết tâm đòi bằng được tiền đền bù cho ông Cơ" -
chủ tịch Tam hứa.
Sự việc bi hài trên khiến dư luận đặt ra nghi ngại, lẽ nào thu hồi 400m2 đất của
một công dân nhưng chủ đầu tư chưa đền bù mà chính quyền sở tại vẫn giao đất?
Phải chăng số tiền đền bù đã được ai đó nhận
thay? Câu trả lời đang chờ các cấp có thẩm quyền ở Hà Tĩnh.
Trần Văn - Duy Tuấn


