Một người đàn ông Trung Quốc bị mất 2 cánh tay từ năm 4 tuổi nhưng anh vẫn nỗ lực học vẽ tranh bằng chân và miệng để cho ra đời những tác phẩm được cả thế giới yêu thích.


Huang Guofu, 41 tuổi, đã mất cả hai cánh tay sau một tai nạn điện giật năm Guofu 4 tuổi. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới niềm đam mê vẽ tranh của anh.


Anh Guofu đã tự học vẽ tranh bằng chân từ năm 12 tuổi. Anh bắt đầu ước mơ của mình với việc vẽ lại các bức tranh trong các quyển sách giáo khoa.

Năm Guofu 18 tuổi, cha anh lâm bệnh. Guofu đã phải nghỉ học và dành toàn bộ thời gian cho việc vẽ tranh bán lấy tiền giúp chi trả tiền thuốc và chăm sóc cha.

Guofu đã đi nhiều nơi để bán tranh nhưng tranh của anh nhận được những lời góp ý về độ tinh xảo còn hạn chế. Guofu quyết tâm tự học vẽ bằng miệng và anh đã thành công.

Xem một vài tác phẩm của Huang Guofu:




Thanh Phong (Theo Daily Mail)