Tôi nói xin lỗi một câu dù không vơ đũa cả nắm nhưng xã hội này liệu có bao người có đêm tân hôn với một cô dâu còn trong trắng, nếu tất cả đều có suy nghĩ như anh thì rất ít người lấy được vợ. Chia sẻ với anh Hùng trong tâm sự: “Hủy đám cưới vì em trót trao thân cho tình cũ”.

Ảnh minh họa

Gửi anh Mạnh Hùng!

Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi mục tâm sự, nhưng thường đọc để suy ngẫm chứ chưa bao giờ đưa ra ý kiến hay viết lên tâm sự của mình. Nhưng đọc suy nghĩ của anh Hùng tôi thấy mình cần làm gì đó thiết thực chứ không thể chỉ đọc để suy ngẫm không thôi.

Anh và Nga đã yêu nhau, trải qua thời gian bên nhau 3 năm mới quyết định đi đến hôn nhân, vậy trong quá trình hai người yêu nhau anh thấy Nga có làm điều gì có lỗi với anh không? Có là người yêu hoàn hảo thì anh mới quyết định tiến tới hôn nhân mà đúng không? Còn cái chuyện trong quá khứ là lúc cô ấy còn trẻ người non dạ, bồng bột chưa biết suy nghĩ, nhưng chỉ phạm sai lầm có duy nhất một lần thôi đâu cần anh đối xử tàn nhẫn bằng cách hủy hôn.

Theo tôi nghĩ cô ấy là người vợ mà bao người hằng mơ ước, thứ quý giá trong tầm tay nếu anh không biết trân trọng, giữ lấy và anh đã từ bỏ thì chắc chắn có người khác đón lấy. Anh đòi hỏi người vợ của anh phải còn trong trắng về thể xác, nhưng theo tôi nghĩ một người còn trong trắng về thể xác không có nghĩa người đó sẽ là một người vợ tốt. Điều quan trọng là người đó có yêu bạn không? Có hợp với bạn không? Có thể là người vợ tốt, người mẹ tốt và là người dâu tốt hay không? Hai người trải qua 3 năm yêu nhau, được cả hai bên gia đình chấp nhận, chứng tỏ cô ấy là một người phụ nữ tốt.

Tôi nói xin lỗi một câu dù không vơ đũa cả nắm nhưng xã hội này liệu có bao người có đêm tân hôn với một cô dâu còn trong trắng, nếu tất cả đều có suy nghĩ như anh thì rất ít người lấy được vợ. Thế kỷ 21 rồi, tư tưởng anh cũng nên thoáng một chút, anh đã từng nghe câu "lấy đĩ về làm vợ" chưa? Ý câu này nói là quá khứ của người vợ như thế nào không quan trọng , người chồng có thể bỏ qua hết, chỉ cần người đó về làm vợ mình và chỉ làm vợ mình một cách đúng nghĩa. Quá khứ không phải là hiện tại anh Hùng à, nó là tương lai, mà tương lai mới là cuộc sống của chúng ta.

Chia sẻ từ thiennguyen081@...

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).