Nỗi ám ảnh "phi công ngủ gật" vừa quay trở lại với ngành hàng không Ấn Độ sau
khi một chiếc Boeing 777 của Jet Airways rơi tự do khoảng 1.500m khi đang hành
trình từ Mumbai tới Brussels hôm 8/8.
TIN BÀI LIÊN QUAN:

Vụ việc đang được DGCA điều tra. (Ảnh: PTI)
Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) hiện đang điều tra xem liệu phi công phụ cũng ngủ gật hay không. Người này cho biết cô đang bận rộn với chiếc máy tính bảng của mình nên không nhận ra máy bay đang mất độ cao.
Kiểm soát Không lưu ở Ankara đã phát thông điệp khẩn cấp tới máy bay yêu cầu phi công giải thích tại sao di chuyển trệch đường bay đã định và hướng dẫn họ trở lại độ cao cũ ngay. Phi công phụ đã lập tức đánh thức cơ trưởng và mọi việc trở lại bình thường.
Mô tả vụ việc là "nghiêm trọng", DGCA đã đình chỉ công việc của hai phi công.
Không phận Ankara là nơi các hoạt động bay diễn ra rất nhộn nhịp trong thời gian
gần đây khi một loạt hãng hàng không trên thế giới tránh bay qua các nước bất ổn như
Iraq và Ukraina.
Hồi tháng 4 năm ngoái, hai phi công của Air India đã đặt mạng sống của 166 hành
khách trên chuyến bay Bangkok - Delhi vào nguy hiểm khi rời buồng lái tới khoang
thương gia để "chợp mắt" tới 40 phút và để cho hai tiếp viên tự điều khiển.
Kết quả là tai họa suýt xảy ra khi một trong hai người này vô tình tắt nút lái tự động, buộc các phi công phải trở lại ghế.
Thanh Hảo