- Chợ hoa đêm Quảng Bá (Quận Tây Hồ - Hà Nội) sáng sớm 8/3 không chỉ có người buôn bán mà có rất nhiều khách “mày râu” đủ lứa tuổi đến chợ từ 2 giờ sáng săm soi kỹ lưỡng từng bông hoa mua tặng phái nữ.

Cũng giống như những “mày râu” lọ mọ dậy từ nửa đêm đi chợ hoa, nhóm nam sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Từ Sơn – Bắc Ninh) giải thích lý do mua hoa ở chợ đêm Quảng Bá vì hoa tươi hơn, dễ lựa chọn hơn do nhiều người bán, đa dạng chủng loại và rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng bán hoa vào những dịp này.


Từ 3 giờ sáng rất nhiều nam thanh niên đến chợ đêm Quảng Bá mua hoa tặng phái nữ.

Một nam sinh viên Kiến Trúc rất kỹ lưỡng khi chọn hoa.
Đỗ Hồng Thắng, sinh viên năm thứ 4 Đại học Ngoại Thương có kinh nghiệm nhiều lần mua hoa tại chợ đêm này nên còn cẩn thận mang theo đèn pin để chắc chắn những bông hoa tặng mẹ và bạn gái đẹp theo đúng ý muốn.


 Không chỉ chọn hoa đẹp, Đinh Trung Hòa, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Amxterdam còn muốn chọn hoa phải có hương thơm dịu.

Nhóm nam sinh viên năm thứ 2 trường Đại Học Lao Động Xã Hội tận công năng chiếu sáng của chiếc điện thoại để chọn hoa do nhiều nơi trong khu chợ ánh sáng quá yếu.
Mãn nguyện với 2 bó hoa vừa đẹp, vừa rẻ.


Những nam sinh viên Đại Học Thể Dục Thể Thao Từ Sơn dậy từ 2 giờ sáng vượt hơn 20 cây số đến đây mua hoa tặng cô giáo và bạn gái.

Ở cái tuổi đã “xế chiều” không ít “mày râu” vẫn không kém phần chịu khó dậy từ nửa đêm để có được bó hoa đẹp đúng ý tặng nửa kia của mình nhân ngày quốc tế chỉ dành cho phái nữ.

Bõ công lọ mọ đêm hôm khuya khoắt, mày râu ra về với bó hoa lớn trên tay như một chiến công dành tặng nửa kia nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Lê Anh Dũng