Maya trở thành khách mời đêm nhạc Lừa dối của Quang Hà tại Hà Nội, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của cô sau 4 năm im ắng.

Maya cho biết thời gian qua gặp vấn đề về sức khỏe nên bản thân tạm dừng đam mê âm nhạc. “Mấy năm nghỉ hát, tôi trong quá trình thức tỉnh bản thân. Tôi vẫn trau dồi kỹ năng và cập nhật những xu hướng mỗi ngày. Lần này trở lại tôi có rất nhiều năng lượng, tươi mới. Tôi xem đây là sự khởi nghiệp một lần nữa của mình”, Maya tâm sự.

Maya trở lại sân khấu sau 4 năm.

Lần đầu trên sân khấu, Maya tiết lộ mối quan hệ thân thiết với Quang Hà, họ vốn là chú cháu. Lúc nhỏ, nữ diễn viên thường xuyên được người chú họ cõng đi học, có nhiều kỷ niệm khó quên. Giọng ca Ngỡ cũng là người thầy đầu tiên dạy Maya ca hát. Khi trưởng thành, cả hai tất bật với cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ liên lạc thông qua mạng xã hội.

"Chú Hà đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều, lần trở lại này cũng là nhờ chú tiếp lửa. Tôi thực sự nể phục con người và cá tính âm nhạc của chú Hà. Tôi mong muốn được học hỏi và tiếp bước chú”, Maya bày tỏ.

Dù vắng bóng nhiều năm nhưng chất giọng của Maya vẫn được khán giả đánh giá là tình cảm, nội lực. Cô hát các ca khúc như Ngoài 30, Lừa dối… Khi song ca cùng Quang Hà ca khúc Biển cạn, Maya như được thăng hoa, cảm xúc hơn nhờ sự đồng điệu trong âm nhạc.

Ca sĩ Quang Hà.

 

Maya hiện sống cùng con gái Bồ Câu (9 tuổi) tại Hà Nội. Ngoài làm nghệ thuật, cô cũng kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Nữ người mẫu tâm sự: “Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, được tự do không bị ràng buộc bất cứ điều gì. Thời gian đầu làm mẹ đơn thân, tôi có chút bỡ ngỡ song mọi thứ lại đâu vào đấy vì may mắn được hỗ trợ rất nhiều”.

Nhắc đến chuyện tình cảm, Maya hài hước nói: “Con gái không thích mẹ yêu ai cả. Nói thẳng ra là cấm tôi yêu. Còn tôi, chuyện tình cảm để thuận tự nhiên. Tôi không thuộc tuýp người cần phải có bạn trai hay cưới chồng. Hiện tôi dành hết tình cảm vào con gái, thứ khác chỉ là một phần của cuộc sống. Tôi nghĩ ai cũng vậy, sẽ bị khuyết một mặt nào đấy, không thể trọn vẹn được. Vì vậy, tôi không xem tình yêu và hôn nhân là tất cả cuộc đời”.

"Khói thuốc đợi chờ" - Maya:

Ảnh: Mạnh Nguyễn