Tuấn Tú đã từng rất sợ cái lạnh của miền Bắc như những ngày giáp Tết này.
Còn bây giờ, anh lại thích trời lạnh vì nó tạo nên không khí Tết và làm cho ngày
cả gia đình được sum họp càng trở nên ấm áp hơn.
Giáp Tết, MC, diễn viên Tuấn Tú dường như vẫn rất bận rộn với lịch làm việc dày
đặc. PV VietNamNet đã có cuộc trò chuyện ngắn với Tuấn Tú, cùng anh chia sẻ
chuyện Tết.
Tết Nguyên đán - dịp đoàn viên
- Giới trẻ bây giờ bận rộn, ít háo hức với Tết cổ truyền, anh có nghĩ vậy
không?
Đúng là trước đây, khi kinh tế còn khó khăn, phương tiện thông tin đại chúng, và
các trò chơi chưa nhiều, không khí đón Tết sôi nổi hơn. Bây giờ, chưa phải là
Tết, chúng ta vẫn có thể ăn bánh chưng, mua quần áo mới, làm được những thứ mà
trước chỉ đến Tết mới có. Bên cạnh đó, còn nhiều ngày lễ khác trong năm, nên
người ta đón Tết không còn háo hức nhiều như trước.
Nhưng Tú thấy giới trẻ vẫn thích Tết đấy chứ! Bây giờ có nhiều các chương trình
Tết trong và ngoài nước, giúp giới trẻ có nhiều thông tin hơn, nhiều niềm vui
hơn. Và họ chuẩn bị Tết theo cách riêng của họ, vui Tết theo cách riêng của họ.
Ngày Tết vẫn là một ngày quan trọng đối với người dân Việt Nam.
![]() |
| MC, diễn viên Tuấn Tú |
- Vậy Tết quan trọng với anh như thế nào?
Ba mẹ Tú thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, anh trai Tú cũng bận rộn và hay đi xa… Tết năm nào đó may mắn cả nhà được đoàn viên, ăn bữa cơm quây quần, đông đủ. Tết quan trọng với Tú vì là ngày mà cả nhà được đoàn tụ.
- Với một người bận rộn như anh, anh sẽ chuẩn bị những gì để có cái Tết trọn vẹn?
Gần đến Tết mà công việc của Tú vẫn rất nhiều, Tú may mắn vì đã có mẹ chuẩn bị, mua sắm, chu toàn mọi việc. Tú thường dành phần mua đào, quất - công việc có vẻ nặng nhọc hơn.
Hết sợ lạnh và tắc đường
- Anh có thể chia sẻ điều đặc biệt anh thường làm và không thể bỏ qua trong dịp Tết?
Tú sẽ về quê, thăm viếng mộ tổ tiên, ông bà. Tú không thể bỏ qua việc đi dạo
quanh hồ Hoàn Kiếm, lễ phủ Tây hồ vào đầu năm. Nếu có thời gian, Tú có thể sẽ
đi đâu đó xa xa một chút. Tất nhiên, Tú làm tất cả mọi việc cùng với người thân
vì đây là dịp Tú dành toàn bộ thời gian cho gia đình.
-Với Tết, anh sợ và thích điều gì nhất?
Tú rất sợ giao thông trước Tết, đường phố luôn đông đúc, tắc nghẽn, mọi người
đổ ra đường mua sắm, chen chúc nhau. Nhưng trong Tết đường phố Hà Nội sẽ trở
nên vắng vẻ, bình yên.
Tú cũng là người sợ lạnh, vì Tú mắc bệnh xoang từ nhỏ mà, nên mùa đông là một
cực hình, nhất là có những năm ngày Tết rất lạnh khiến Tú khổ sở và muốn trốn
khỏi Hà Nội. Nhưng từ khi Tú sử dụng Thông xoang tán Nam Dược thì bệnh của Tú đã
đỡ hẳn và không còn tái phát nữa. Bây giờ Tú được đón cái Tết trọn vẹn hơn. Vì
trời lạnh mới làm nên không khí Tết Hà Nội và nó cũng khiến cho ngày đoàn viên ý
nghĩa càng trở nên ấm áp.
-Đóng phim, làm MC, đi hát… năm tới anh sẽ tập trung vào công việc nào hay
vẫn muốn… ôm trọn cả ba lĩnh vực?
Tú sẽ vẫn làm tất cả mọi thứ bằng yêu thích và đam mê khi có cơ hội, làm đến
khi nào người ta không chấp nhận mình nữa thì thôi. Người ta còn mời mình diễn
mình vẫn diễn, còn mời mình dẫn chương trình thì mình vẫn dẫn, người ta mời Tú
hát, Tú sẽ hát… Tú cố gắng làm được càng nhiều càng tốt!
-Có vẻ Tết này anh vẫn “lẻ bóng”? Năm mới người ta hay ước, anh mong ước điều
gì trong công việc và trong… cả tình duyên?
Với công việc, Tú mong rằng chương trình chiếc nón kỳ diệu format mới sẽ thành
công. Tú rất thích format mới vì có nhiều người được tham gia chơi hơn..
Còn về tình duyên, Tú quan niệm, cái gì đến nó sẽ đến và Tú chấp nhận đón nhận duyên số (cười)
- Cảm ơn Tuấn Tú. Chúc anh có một cái Tết an lành, ấm áp bên gia đình!
|
|
Ngọc Minh (thực hiện)

