Trong cuốn hồi ký “Những thời điểm quyết định” bên cạnh những bình luận về các lãnh đạo nước ngoài như Jacques Chirac của Pháp thích diễn thuyết, Tony Blair là một người bạn đáng tin cậy và Thủ tướng Nga Vladimir Putin là người "máu lạnh"… Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng không quên viết về người mẹ của mình và chuyện bà đã từng lưu giữ bào thai trong một chiếc lọ sau khi bà bị sẩy.
Cựu Tổng thống George H.W. Bush  và phu nhân trả lời phỏng vấn trên kênh CNN

Theo tin từ báo Daily Telegraph ngày 23 tháng 11, phu nhân Cựu Tổng thống George H.W. Bush (84 tuổi) và chồng đã có buổi phỏng vấn với đài truyền hình CNN để giải thích về sự kiện này. Bà khẳng định rằng không có chuyện bà cho bào thai vào lọ và cũng không hề có chuyện đem chiếc lọ đặt trong phòng đọc sách như những gì đã miêu tả trong hồi ký của con bà. “Paula (tên người quản gia) đã đem nó đặt vào chiếc lọ và tôi đã bị sốc khi cô ấy đưa cho tôi xem, tuy nhiên nhưng ký ức về khoảng thời gian đó đã khá mờ nhạt”- George W. Bush viết.

Bush nói rằng mẹ ông đã bị sẩy thai tại nhà, sau khi ông đưa bà tới bệnh viện thì cái thai trong bụng đã chết. Chuyện đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với ông và ông cho rằng phá thai là một chuyện hoàn tòan sai lầm. Ngược lại với Bush, mẹ ông lại cho rằng phá thai là chuyện cá nhân, bạn của bà cũng đã từng làm như vậy và bà nghĩ chuyện phá thai hay không là quyền lựa chọn của phụ nữ.

Ngoài ra, trong cuốn hồi ký, Bush còn miêu tả mẹ ông là “người cầm roi” giáo dục ông một cách nghiêm khắc. “Bà ấy có thể trở nên cực kỳ giận dữ. Nếu như tôi nói không rõ ràng và lễ phép bà ấy sẽ dùng xà phòng để rửa miệng cho tôi. Chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần lúc tôi còn nhỏ.”

  • Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)