Mặc dù thời gian biểu luôn bận rộn nhưng chị Phan Hồ Điệp vẫn có sự hỗ trợ từ người thân gia đình và “người bạn” là phương tiện công nghệ để tạo ra những khoảng thời gian cho bản thân như đọc sách, xem phim, đi dạo...
![]() |
|
Chị Phan Hồ Điệp, người mẹ nổi tiếng của cậu bé thần đồng Đỗ Nhật Nam |
Tận dụng công nghệ giảm gánh nặng nội trợ
- Được biết chị cũng rất bận rộn trong công tác giảng dạy tại trường, vừa chăm sóc gia đình và quán xuyến việc nhà. Làm sao để chị cân bằng trong mọi thứ?
Ngoài công việc ở trường mình còn đảm nhiệm việc nhà. Nhà mình ở cùng với bố mẹ. Cả ông bà đều ngoài 90 tuổi nên việc chăm sóc cũng phải cẩn thận và mất thời gian.
Để cân bằng công việc, mình tự lên thời gian biểu. Thời gian biểu bao gồm các phần việc chính của cả gia đình và phần dành cho bản thân. Để không bị căng thẳng, mình luôn tự tạo ra những khoảng thời gian cho bản thân như đọc sách, xem phim, đi dạo...
Ngoài ra mình cũng có sự trợ giúp của những người thân trong gia đình như ông xã, mấy đứa cháu ở cùng. Và mình cũng có những “người bạn” là các phương tiện công nghệ trợ giúp. Mình rất cảm ơn sự tiến bộ của công nghệ đã khiến cho gánh nặng của các bà nội trợ giảm đi rất nhiều. Nhờ vậy mà mình không hề bị áp lực các công việc nhà. Mình không tưởng tượng được là mình sẽ vất vả chừng nào nếu thiếu sự trợ giúp của chúng.
- Các phương tiện công nghệ trợ giúp chị cụ thể là..?
Để làm cho công việc nhà giản đơn hơn, mình sử dụng tối đa tiện ích mà các đồ dùng công nghệ đem lại. Ví dụ như dùng bàn ủi, máy hút bụi, máy giặt, một số thiết bị đa năng.
Ngoài ra mình cũng tận dụng tối đa sự hỗ trợ của mạng internet, facebook. Ví dụ như tham khảo cách nấu món ăn trên mạng hoặc đặt hàng trên mạng nữa. Mình thích dùng thực phẩm hữu cơ nên mình thường đặt mua một số cửa hàng có uy tín. Họ giao hàng tận nhà vì thế mình cũng khá tiết kiệm thời gian đi chợ.
Mình có thói quen cứ chiều thứ bảy là dành cho việc là/ủi quần áo của cả nhà, sau đó treo sẵn vào tủ để dành cho một tuần đi làm. Mình rất thích nhìn tủ quần áo đã treo lên gọn gàng, tất cả quần áo đều được là ủi phẳng phiu.
Tạo những niềm vui nho nhỏ
- Theo chị chia sẻ là chị rất hay tự tay ủi quần áo cho cả nhà luôn tươm tất sẵn, nhưng đây vốn là việc mà nhiều chị em vốn ngán ngẩm vì cầu kỳ phức tạp. Chị có thể bật mí đâu là bí quyết và niềm vui từ chị cho việc chăm sóc quần áo này?
Đối với mình, mỗi khi nhìn bố Nam và người thân trong nhà mặc những trang phục phẳng phiu, thẳng thớm mà chính tay mình ủi thì đó chính là niềm vui nho nhỏ của riêng mình. Mình rất kén trong việc lựa bàn là.
Đối với mình, bàn ủi tốt phải là bàn ủi cầm chắc tay. Đó cũng phải là loại bàn ủi có hơi nước vì quần áo của phụ nữ còn dễ chứ quần áo của đàn ông thì khó lấy li nếu như không có hơi nước.
Trước đây, mỗi lần chuẩn bị ủi quần áo, mình thường nhờ bố Nam phân loại quần áo: loại bằng vải cotton, loại vải silk, loại vải dày... để với mỗi loại lại điều chỉnh mức nhiệt khác nhau. Ấy thế nhưng vẫn có sai sót, một số lần đã bị làm cháy sém, hic.
Nhưng từ khi có bàn ủi Philips có công nghệ Optimal Temp hay còn gọi là Nhiệt Độ Tối Ưu thì bố Nam chỉ còn mỗi việc là treo quần áo sau khi ủi xong thôi vì điều tuyệt vời nhất, thông minh nhất của bàn ủi là nó giúp xác lập mức nhiệt lý tưởng với mọi loại vải.
Với tất cả các loại chất liệu như lụa, tơ tằm, satanh đến jean, kaki,.. mình cứ ủi ro ro, khỏi lo điều chỉnh. Vừa ủi thoải mái, vừa thong dong nói chuyện với bố Nam chứ không căng thẳng như trước. Đúng là một cái bàn ủi rất hiểu bà nội trợ.
![]() |
|
Chị Hồ Điệp là quần áo cho cả gia đình thoải mái và dễ dàng hơn nhờ chiếc bàn là Philips Azur GC 4928 có công nghệ Optimal Temp, tự động xác lập mức nhiệt tối ưu cho mọi loại vải không cần bận tâm đến việc điều chỉnh nhiệt độ. |
- Vậy mỗi khi có thời gian thảnh thơi, chị thường làm gì?
Thứ nhất là ưu tiên cho việc đọc sách. Mình rất thích ngồi một chỗ để đọc sách. Trong nhà mình có một góc mình gọi là Góc bình yên. Khi vui hay buồn có thể chui vào đó, kiếm cho mình một cuốn sách để ngồi đọc.
Mình cũng thường dành thời gian để trò chuyện với con. Tuy nhiên vì Nam bận học nên thời gian nói chuyện cũng không nhiều. Mỗi phút giây nói chuyện với con đều là phút giây quý giá của mình. Mình hỏi con về chuyện trường lớp, sức khỏe, chia sẻ với con những niềm vui, nỗi buồn. Khi không nói chuyện được trực tiếp, mình ghi lại bằng nhật kí. Cuốn nhật kí những ngày xa con của mình giờ đã dày cộp, trong đó chứa cả nước mắt, cả nụ cười và rất nhiều nhớ thương.
Ngoài ra, thi thoảng mình cũng hay đi ra ngoài, mua một bó hoa về cắm. Bật mí là lọ hoa nhà mình thường để sát ngay cạnh chỗ mình hay ngồi là quần áo. Để mình có cảm giác thư thái, coi là ủi quần áo cũng như một công việc nhẹ nhàng, thư giãn vậy.
- Cảm ơn chị với những chia sẻ rất thú vị này!
Doãn Phong

