Cuối năm 2018, chị Trần Thị Hồng Thúy, 26 tuổi, rất hạnh phúc khi biết tin mình mang thai hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sau gần một năm cưới. Thai phụ mong mỏi từng ngày để được gặp con.

Thai được 14 tuần 6 ngày, anh Hoàng Anh đưa vợ đến BV Hùng Vương khám, làm các siêu âm, xét nghiệm. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, đã phát hiện, chị Thúy mang song thai dính liền vùng bụng chậu.

{keywords}
Hình ảnh siêu âm phát hiện Trúc Nhi - Diệu Nhi dính vùng bụng chậu được thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Vũ lưu lại

Được bác sĩ Vũ cảnh báo những nguy hiểm của hai con trong suốt thai kỳ và khi chào đời, vợ chồng chị Thúy vẫn quyết giữ con. Chị tâm sự với bác sĩ: “Các con là món quà mà họ được ban tặng, vì vậy, hai vợ chồng sẽ bảo vệ con bằng mọi giá”.

Thai bước sang tuần thứ 30, chị nhập viện để các bác sĩ theo dõi tim thai, những cơn gò, tình trạng suy dinh dưỡng, suy tim của con và nghe các y bác sĩ tư vấn, hội chẩn những vấn đề cho ngày mổ bắt con, cách chăm Trúc Nhi - Diệu Nhi khi chào đời.

{keywords}
Vợ chồng chị Thúy khóc khi nghe tin ca phẫu thuật của hai con gái thành công

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Phương, Phó trưởng Khoa Sản bệnh, BV Hùng Vương, cho biết, bắt đầu từ tuần 31, mỗi ngày, chị Thúy được đo tim thai 4-6 lần, kết hợp siêu âm để đánh giá lượng máu nuôi qua rốn, não bé và đánh giá kích thước, lượng nước ối.

“Lúc này, thai rất yếu, chúng tôi luôn trong tâm thế sẽ mổ bắt con cho chị Thúy. Không ai ngờ, Trúc Nhi - Diệu Nhi có thể chịu đựng được đến 33 tuần 6 ngày. Điều này là kỳ tích với cặp song sinh dính nhau chỉ nặng 3,2 kg lúc chào đời”, bác sĩ Phương nhớ lại.

Bác sĩ Vũ cho biết, khi ca mổ bắt con thành công, ê-kíp của BV Nhi đồng Thành phố đã ở lại cùng với BV Hùng Vương để xem hai bé dính đến mức nào hoặc trường hợp hai bé không có hậu môn sẽ can thiệp mổ tách ngay.

“Mổ tách lúc đó rất nguy hiểm vì các bé thiếu cân, một bé bị suy tim nặng, nhưng chúng tôi vẫn tính đến. May mắn, hai bé có hậu môn”, bác sĩ Vũ nói.

Sau ca mổ sinh, chị Thúy hồi phục sức khỏe nhanh. Lần đầu, nhìn thấy con qua lồng kính ở BV Nhi đồng Thành phố, mắt người mẹ đỏ hoe vì hạnh phúc. Chị thầm thì với con: “Ngày ấy, bác sĩ nói, xem các con có duyên ở lại với ba mẹ không, vì hai con rất yếu ớt. Cuối cùng, mẹ con mình vẫn có duyên các con nhỉ. Mẹ con ta chiến đấu mạnh mẽ đã được nửa đoạn đường rồi. Cố lên nhé các con yêu của mẹ”.

Ngày đón hai bé về nhà sau ca mổ sinh, vợ chồng chị Thúy đã được các bác sĩ cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy đến với Trúc Nhi - Diệu Nhi trong thời gian tới, nhưng họ không nản lòng. Họ tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ dẫn của bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc, thăm khám, chích ngừa định kỳ cho con.

{keywords}
Các bác sĩ đang tiến hành mổ tách hai bé song Nhi

Đã có các mẹ phụ chăm con, nhưng chị Thúy quyết định nghỉ việc công ty, ở nhà mở một cửa hàng bán giày dép để vừa có thu nhập vừa có nhiều thời gian chăm sóc, ở bên hai con.

Trên trang cá nhân, người mẹ quê Kiên Giang đã lưu lại những hình ảnh quá trình trưởng thành của hai con, kèm những lời yêu thương: “Thế giới này có muôn vàn điều kỳ diệu và hai con là điều đặc biệt nhất với mẹ. Từ khi các con xuất hiện, mẹ tin rằng, không bao giờ mẹ rời xa con. Từng ngày các con lớn lên, rồi lần đầu mẹ được chiêm ngưỡng các con qua hình ảnh, hai thiên thần của mẹ thật xinh đẹp và mạnh mẽ”.

Như hiểu được những vất vả của ba mẹ, niềm mong mỏi của các y bác sĩ, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã kiên cường chống chọi với bệnh tật. Sinh ra là trẻ thiếu cân, suy dinh dưỡng trong thai kỳ nhưng hai em đã đạt được những chỉ số phát triển gần với trẻ bình thường.

Chị Thúy kể, cả Trúc Nhi và Diệu Nhi đều thích chiếc chăn đắp của mẹ. Đêm hôm trước ngày bước vào cuộc đại phẫu, hai bé phải nhịn ăn và phải uống thuốc để đi vệ sinh cho sạch ruột. Vừa đói, vừa khó chịu, hai em khóc, người mệt mỏi.

“Hai con không ngủ, cứ nằm khóc. Ba dỗ mẹ dỗ cũng không chịu ngủ. Nhìn con mẹ thương quá. Lúc đó, mẹ mới nhớ ra chiếc chăn của mẹ mà hai con rất thích đắp khi ngủ. Mẹ chạy thật nhanh về phòng lấy chiếc chăn trùm cho hai con. Thấy cái chăn, hai chị em giành nhau kéo rúc vào và bắt đầu thiếp đi”, chị Thúy xúc động.

Sáng 15/7, sau một năm chờ đợi, cả gia đình chị Thúy cùng hai con bước vào cuộc chiến cam go nhất chống lại tạo hóa. Trong phòng mổ, hơn 100 y bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau, với sự chỉ đạo của TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, thay phiên nhau thực hiện phẫu thuật mổ tách hai bé song Nhi. Ở bên ngoài, vợ chồng chị Thúy nắm chặt tay nhau cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với hai con, các bác sĩ, điều dưỡng…

9 giờ sau, nhận được thông báo ca phẫu thuật thành công, hai vợ chồng họ ôm nhau khóc vì vui, hạnh phúc.

Đến hôm nay, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã sống với hình hài mới được bốn ngày. Chị Thúy cho biết, mỗi ngày, hai vợ chồng được vào thăm con. Nhìn thấy con dần hồi phục, hai vợ chồng rất vui và biết ơn.

“Tình trạng hai cục kim cương của mẹ đã ổn định hơn, bớt sốt hơn. Nhìn con hôm nay tươi tắn hơn hôm qua, mẹ vui như vỡ òa”, người mẹ sinh năm 1994 cho biết tình trạng sức khỏe của hai con gái đến chiều 18/7.

{keywords}
Các y bác sĩ đang chăm sóc hậu phẫu cho Trúc Nhi, Diệu Nhi

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện, làm Tổng chỉ huy ê-kíp Hồi sức hậu phẫu cho biết, vết thương mổ tách hai bé tuy đã được tạo hình thành công nhưng rất phức tạp nên cần được theo dõi sát, chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Hiện hai bé đang tập cai máy thở.

“Việc chăm sóc sau mổ tách cho hai bé vô cùng khó khăn, nhưng cả bệnh viện dốc toàn lực để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Trúc Nhi, Diệu Nhi”, bác sĩ Tiến nói.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, thành viên chính trong đội ngũ điều hành chăm sóc loét, ống dẫn lưu và vết mổ cho hai bé, cho biết, chị đang cố từng ngày để hạn chế loét xảy ra và cố gắng không để vết mổ bị nhiễm trùng. “Cố lên song Nhi nhé. Tập thể cô bác, cha mẹ và cả nước luôn ở bên cạnh và hết lòng vì các con”, điều dưỡng Lan Anh nhắn nhủ.

Phan Thân
Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Hai bé song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi đang tập cai máy thở

Hai bé song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi đang tập cai máy thở

Hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi đã tỉnh và cảm nhận được cơn đau sau mổ. Mỗi khi hết thuốc giảm đau, hai bé giãy giụa, quẫy đạp, các ý bác sĩ phải nhẹ nhàng giúp các bé bớt đi cơn đau.