- Rất nhiều em nhỏ đã đến và đi ở Khoa bệnh máu trẻ em của Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Bệnh máu nghiệt ngã làm số phận các em ngắn ngủi, đau thương…

TIN BÀI KHÁC:

Những người mẹ, người chị đã chăm con/em ở đây, quay lại, rơm rớm đưa vào tay chị Nguyễn Thị Huệ vài trăm ngàn bởi chị vất vả hơn họ. Người ta chúc cho chị chân cứng đá mềm chữa bệnh cho con.

Hai con bệnh máu dai dẳng…

Chị Huệ có có 4 người con thì 2 con mắc bệnh máu khó đông nếu không được chữa trị các con bị lên cơn sốt, co giật, sưng đau các khớp, phù nề... Bệnh mãn tính khiến mẹ con nhà chị từ nghèo hóa thành kiệt quệ. Cứ đều đặn hàng tháng, hai con chị Huệ phải nhập viện.

{keywords}

Chị Huệ cùng cậu con trai nhỏ trong căn lều cạnh Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Con lớn của anh chị là Trần Tất Nhân, năm nay Nhân 20 tuổi, ngay sau khi sinh ra Nhân đã mang triệu chứng bệnh máu với biểu hiện chân tay tím bầm sưng lên… Nhân khóc ngặt nghẽo trên tay mẹ, gia đình từ ngày ấy phải đều đặn đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Một lần, vì điều kiện gia đình anh chị trì hoãn việc đưa con đi chữa bệnh, kèm với điều kiện khi ấy máu và thuốc điều trị cho bệnh của Nhân không nhiều nên Nhân bị hỏng 1 mắt.

Không tính toán, anh chị sinh tiếp con thứ 2 sau gần 10 năm, đặt tên cháu Trần Tất Hiếu. Hiếu cũng bị hội chứng như người anh trong nhà. “Do không hiểu biết, chúng tôi sinh thêm cháu. Cháu cũng bị bệnh như anh, rất khổ” chị Huế không thôi dằn vặt chính mình.

Chị Huệ được nhiều người quý. Khi đi viện, những người mẹ cùng khổ gặp nhau rồi chơi thân với nhau hơn họ hàng. Ai cũng vỗ về chị vì thương chị có đến 2 con bị bệnh. Cái quần, cáo áo, miếng cơm đều san sẻ cho chị. Chị bảo: Tôi khổ thì khổ thật nhưng may còn có người thương…

Dựng lều ở khu đất trống, buôn bán chạy chữa cho con

Để có tiền cho con chữa bệnh, chị gồng gánh hàng rong ở ngay cổng viện, còn anh - Trần Tất Lạc (47 tuổi) ở quê làm đủ mọi việc từ gánh gạch thuê, làm thợ xây đến làm các công việc đồng ruộng.

Để yên tâm bán hàng, chị thuê thêm một diện tích nhỏ bên khu đất trống và dựng lều bạt để mẹ con tá túc những ngày chữa bệnh.

{keywords}

Cậu con trai lớn đã bị hỏng một mắt và nhiều biến chứng khác của bệnh máu khó đông

Lần đầu chúng tôi đến, lều chỉ được dựng lên tạm bợ với vài mảnh gỗ ghép và một tấm bạt. Vài tháng sau, vì thương cảnh chị cùng với các cháu ở quá vất vả, có người bán cho 20 cái cọc tre với giá 5 nghìn. Nay gia đình chị đã có một chỗ tạm trú nho nhỏ…

Cậu con trai lớn Trần Tất Nhân thường thì ở luôn Hà Nội với mẹ để tiện cho việc đi viện. 20 tuổi, nhưng Nhân rất còi, dáng đi chậm chạp và không vững. Cả ngày Nhân chỉ cúi mặt giấu đi đôi mắt đã hỏng…

Cậu con trai bé là Trần Tất Hiếu thì tính khí khác thường. Lúc bệnh thì Hiếu nằm lăn ra đường, lăn ra đất theo gánh hàng rong của mẹ… Nhưng lúc khỏi bệnh thì như một đứa trẻ bị cuồng chân, Hiếu chạy khắp nơi khắp chốn.

Thằng bé nhỏ tẹo ấy một mình 10 tuổi cứ đi như con thoi từ Thanh Hóa ra Hà Nội và ngược lại.

Chị Huệ và 2 con sống được và chữa bệnh khó nhọc nhờ gánh hàng rong bấp bênh ở cổng bệnh viện. Chị Huệ bảo: Lúc nào em cũng chỉ mong em bán hàng đừng bị đuổi đi. Bởi đuổi đi thì cả hai con em không có tiền chữa bệnh.

Những tháng gần đây, bệnh máu ở cả hai con của chị Huệ diễn biến rất nghiêm trọng. Hẹn 1 tháng nhưng mới 10 ngày là phải vào viện rồi. Bệnh tình thúc ép rất khổ sở… Dù được chữa bệnh theo diện hộ nghèo nhưng mỗi đợt tốn thêm vài triệu. Thế nên, chị và các con cần được tiếp sức…

Ở xã Quảng Lưu, cán bộ xã giới thiệu về gia đình anh chị: Nhà anh Lạc, chị Huệ là một hộ gia đình nghèo khó, đặc biệt cần giúp đỡ ở địa phương.

Tú Anh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Gửi trực tiếp gia đình: Anh Trần Tất Lạc (xóm 13, xã Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ cháu Nhân và cháu Hiếu chữa bệnh)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn