Lấy chồng được 16 năm, sinh được 3 người con nhưng cuộc đời chị Trần Thị Hoàn (xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) chưa giây phút nào được thảnh thơi.

TIN BÀI KHÁC

Cuộc sống nghèo đói, vất vả đè nặng lên đôi vai của chị khi một mình phải nuôi 3 con nhỏ, chăm chồng bị bệnh tâm thần.

Tôi đến nhà chị khi trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Căn nhà nhỏ rộng chừng 35 m2 dường như không trụ nổi cơn mưa lớn của ông trời. Mưa dột khắp giường và gần chỗ ra vào chính, hai ô cửa sổ cũng không có cửa, mưa cứ thế mà tạt vào.

Chị Hoàn tiếp tôi bằng một chiếc bàn gỗ đã cũ kĩ, khập khiễng. Bên cạnh là ba đứa con nhỏ của chị, ngồi nép mình để mưa không hắt vào người.

{keywords}
Hai vợ chồng chị Hoàn anh Hạnh

Năm 1997, chị bén duyên với anh Chu Văn Hạnh (chồng của chị hiện tại) thông qua mối lái của một người bạn. Lúc đó anh Hạnh mới chớm với căn bệnh tâm thần. Hằng ngày anh vẫn có thể đan lát các vật dụng như thúng, mủng,…để kiếm tiền nuôi vợ, con. Còn công việc chính của chị Hoàn là đóng gạch thuê. Cuộc sống ban đầu của đôi vợ chồng trẻ gặp nhiều khó khăn khi gia đình hai bên đều nghèo khổ.

Chị Hoàn nhớ lại: “Lúc tôi mới sinh cháu thứ hai, trong nhà không còn chút gì để ăn. Ông nội phải đi xin hàng xóm nửa ống gạo về nấu cháo cho cả gia đình. Khi ấy chỉ mong đến mùa thu hoạch để được một bữa no”.

Cực khổ mãi, chị với anh Hạnh cũng được ông bà nội cấp cho mảnh ao nhỏ để tự xây nhà. Khi mới chuyển ra ở, hai vợ chồng chị chỉ đủ tiền dựng túp lều nhỏ ở trên chiếc ao. Mỗi khi mưa nhiều, nước lại dâng cao mà ngập hết.

Tích cóp tiền đan thúng mủng, tiền đi đóng gạch thuê, ít năm sau gia đình chị cũng xây được căn nhà nhỏ nhưng cứ mưa vào lại dột.

Thương cho hoàn cảnh của chị, quỹ “Mái ấm tình thương” của xã đã trích một khoản tiền để thay mái xi măng bằng mái tôn. Nhưng khả năng có hạn, căn nhà của chị vẫn chưa thể hoàn thiện khi không có cửa sổ, cửa chính chỉ là những mảnh ván ghép lại, còn thủng lỗ chỗ, nền nhà có nơi lồi lõm, lòi hết gạch đá.

Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng vẫn chưa dừng lại khi năm 2004, chị Hoàn sinh em thứ ba được một tháng thì anh Hạnh phát bệnh tâm thần. Anh đi cả ngày lẫn đêm, vừa đi vừa chửi lẩm bẩm một mình.

“Lúc bị bệnh hôm nào anh cũng đi, chỉ ở nhà được vài hồi con con. Có những hôm một giờ sáng, anh đóng mở cửa sầm sầm. Anh ăn cơm không giống người thường, cứ bưng bát cơm đi khắp quanh nhà rồi đi ra ngoài đường, đi khắp nơi, khi nào hết lại về xới tiếp. Từ lúc ấy tôi đã biết là mình khổ” – chị Hoàn nghẹn ngào.

{keywords}
Chị Hoàn một mình chăm chồng tâm thần, nuôi 3 con ăn học

Tháng 5/2013, trong một đêm tối đi trên đường, anh Hạnh bị xe máy đâm. Cú đâm mạnh đã khiến anh ngã bay sang bờ mương bên cạnh. Vụ tai nạn làm anh gãy ba phần xương ở chiếc chân phải. Giờ anh phải nằm bất động một chỗ.

Giờ đây, mọi gánh nặng của gia đình đều do một mình chị Hoàn lo liệu. Vừa chăm chồng bệnh tật, chị còn phải đi làm thuê làm mướn để nuôi con. Hằng ngày chị đi đóng gạch thuê từ sáng sớm đến 4 giờ chiều mới được tiền công 80 nghìn. Khoản tiền đó của chị vừa phải trang trải các khoản chi tiêu trong gia đình, vừa phải đóng góp tiền nuôi ba người con ăn học. Người con đầu của chị năm nay lên lớp 9, hai em nhỏ còn lại, một em học lớp 5 và một em học lớp 4.

Chị Hoàn cho hay: “Dù tôi có nghèo khổ thì tôi vẫn cố gắng cho con ăn học. Chỉ sợ tôi không đủ sức để nuôi chúng mà thôi”.

“Ba đứa chúng nó cũng dễ nuôi cô à. Cơm chan nước mắm hay cơm với bột canh chúng cũng ăn được. Miễn có cơm là được cô à”.

Nhà trồng được 1,5 sào lúa, không đủ nuôi năm miệng ăn nên năm nào chị cũng phải đi vay lúa, đến mùa sau lại trả. Hiện bà nội của ba em nhỏ đã ngoài 70 bị bướu cổ, còn ông nội đã trên 80 tuổi, bị bệnh não chỉ nằm một chỗ.

Bùi Thủy

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Trần Thị Hoàn, xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Trần Thị Hoàn ở Nghệ An

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn